Với sự sáng tạo của mình, Monami Ohno, một sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Nghệ thuật Osaka đã thổi hồn vào những tấm bìa cứng thô sơ, để biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc.
Cô gái Monami có một niểm đam mê mãnh liệt đối với việc tạo ra những tác phẩm từ giấy bìa cứng.
Cô bắt đầu với việc đam mê nghệt thuật lắp ghép hình khối 3D, tuy nhiên chi phí cho vật liệu cho những tác phẩm như vậy là vô cùng lớn nên cô đành ngậm ngùi dẹp ước mơ ấy sang một bên. Thế nhưng ngay lúc sắp sửa từ bỏ ước mơ của mình, cô chợt nhận ra rằng mình đang ngồi giữa những tấm bìa cứng được để ngổn ngang xung quanh, và trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng có vẻ điên rồi.
Ai đã từng xem qua Star Wars thì chắc chắn sẽ biết những tác phẩm này là gì!
Với việc tìm ra được một nguyên liệu cũ nhưng mới, vừa rẻ tiền vừa dễ tạo hình, Monami đã bắt đầu thổi hồn vào những chiếc bìa vô tri này và biến chúng thành nhưng thành phẩm vô cùng lung linh.
Sự kết hợp giữa niềm đam mê nghệ thuật 3D và sở thích đối với các bộ phim giả tưởng đã giúp cô tạo nên những tác phẩm hết sức đặc sắc!
Cô luôn chú ý đến từng chi tiết để thành phẩm của mình phải hoàn hảo hết mức có thể!
Tuy không có phụ tùng hạng nặng bên trong, tuy nhiên vẻ ngoài của những chiếc xe tăng này giống đến từng chi tiết nhỏ làm cho ai nhìn vào cũng phải trầm trồ!
Xe tăng nhỏ chưa đủ, phải làm luôn một chiếc cho chính mình luôn mới được!
Nhìn giống hàng thật quá!
Một nghệ sĩ đa tài chăng, cô ấy biết chơi cả kèn nữa đấy!
Ai cũng phải ngưỡng một khi nhìn thấy “gia tài bé nhỏ” này của cô!
Những đôi giày này “chống chỉ định đi mưa” các bạn nhé! Dù là hàng fake loại 1 nhưng đi mưa cũng dễ hỏng lắm đấy!
Làm nhiều hơi mệt rồi, nghỉ tay nhắm nháp vài thứ lấy lại năng lượng nào Monami ơi!
(Nguồn ảnh: Internet)