Khi cả thế giới bé lại bằng chú thằn lằn…

0
674

Vẻ bề ngoài có phần hung dữ nhưng chú MacGyver lại hiền như “đất” và rất đáng yêu.
Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy con thằn lằn với vẻ ngoài hung dữ, đáng sợ như thế này hẳn sẽ không dám lại gần nhưng thực tế MacGyver lại vô cùng hiền lành, dễ thương thậm chí còn là của đôi vợ chồng Scott và Ice, sống ở San Diego, bang California (Mỹ).


Chú thằn lằn MacGyver có vẻ ngoài hung dữ nhưng thật ra rất hiền lành, dễ thương.

“Cậu bé” MacGyver khi mới được nhận nuôi, lúc ấy “cậu” mới được 3 tuần tuổi, rất… mi nhon!

Lên 4 tuổi, MacGyver trở thành một “chàng trai” lực lưỡng, béo tốt nhờ sự chăm sóc và yêu thương đặc biệt của cặp vợ chồng Scott và Ice.

Scott và Ice nhận nuôi MacGyver khi nó mới được 3 tuần tuổi, bây giờ MacGyver đã được 4 tuổi và vô cùng mập mạp, đáng yêu. MacGyver thuộc giống thằn lằn Tegu đỏ Argentina hay gọi ngắn gọn là Tegu đỏ. Thằn lằn Tegu là loài máu lạnh, chúng luôn cần được sưởi nắng để điều chỉnh nhiệt độ thân thể và hấp thụ vitamin D. Tuổi thọ trung bình của thằn lằn Tegu là từ 15 đến 20 năm. Chính vì thế, khi không có ánh nắng mặt trời, MacGyver được vợ chồng Scott và Ice chuẩn bị chỗ nằm êm ái gần lò sưởi và một thiết bị làm ẩm đặc biệt.

Chú rất thích được “hôn hít”, vuốt ve và thậm chí là chụp ảnh selfie.

Ban đầu cặp đôi thường chụp ảnh hoặc quay video ghi lại các hoạt động của MacGyver nhằm giao lưu với những người bạn nuôi thằn lằn Tegu khác. Thế nhưng, sau một thời gian ngắn, MacGyver đã trở nên vô cùng nổi tiếng và được lòng cư dân mạng.
Tài khoản của MacGyver thu hút hơn 156 nghìn lượt theo dõi trên Instagram và 44 nghìn lượt theo dõi trên Youtube, thậm chí MacGyver còn sở hữu hẳn một trang riêng trên mạng xã hội LinkedIn. Hằng ngày, cặp vợ chồng vẫn thường xuyên ghi lại các hoạt động ăn, uống, đi dạo của chú thằn lằn khổng lồ MacGyver.

MacGyver quấn quýt không rời người chủ của mình.

Theo BuzzFeed News, Scott cho biết MacGyver là một con vật thông minh và thân thiện. Dù vẻ ngoài không được dễ gần cho lắm nhưng MacGyver rất hiền, không làm hại những con vật khác. Thức ăn yêu thích của MacGyver là nho, ngoài ra vợ chồng anh Scott cũng cho nó ăn thịt gà lôi, chim cút, vịt, ngỗng.


Ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân và đi dạo cũng rất điều độ.

Quà sinh nhật lần thứ 4 của MacGyver là một dĩa cá hồi thơm ngon, bổ dưỡng.

Scott tự hào về “con cưng” của mình: “Nó khá thân thiện, nhanh nhẹn nhưng nó không phải là thiên tài, không có đẳng cấp như trong phim truyền hình MacGyver. Nó thông minh hơn rất rất nhiều so với những gì mà hầu hết mọi người nghĩ về loài bò sát”.
Ice cũng cho biết MacGyver thực sự rất thích được người khác vuốt ve, âu yếm: “Nó có thể đi bất cứ nơi nào nó muốn ở trong nhà, nhưng nó sẽ đến và ngủ ngay trước ghế trường kỷ, nằm ngoan ngoãn dưới chân chúng tôi”.

BÌNH LUẬN