“Há hốc mồm” với những bức tranh “vạch trần bộ mặt thật” của xã hội

0
1354

Những đứa trẻ phải cầm những khẩu súng to hơn cả chúng, những đứa bé gái phải đẹp đúng chuẩn của xã hội và những cậu bé trai phải

Không có mấy họa sĩ dám vẽ những điều vô lý, bất công và bẩn thỉu đang hiện hữu trong xã hội một cách trần trụi và thẳng thừng như thế này.

Họa sĩ người Tây Ban Nha Luis Quiles đã sáng tác nên một loạt tranh vẽ nhằm bộc lộ rạch ròi nhất những đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, xung quanh chúng ta, nhưng ta cứ mải mê sống mà vô tình hay cố ý lờ chúng đi.

Luis đã đưa lên trang giấy vẽ của mình tất cả những đề tài gây tranh cãi như nghiện thuốc không kê đơn, kiểm duyệt, bạo lực, bạo hành … một cách bạo liệt nhất, trắng trợn nhất mà một họa sĩ có thể làm. Cũng chính nhờ sự cả gan đó của anh mà tất cả những bức tranh anh vẽ nên đều gây sốc và đầy ám ảnh.

Hãy cùng điểm qua một số tranh nổi bật của chàng họa sĩ Luis Quiles đến từ Tây Ban Nha này nhé.

 

 Khi thế giới ngày càng văn minh, hiện đại thì con người ngày càng tha hóa?!

 “Tôn giáo là gì?” Là khi những người truyền giảng giáo lý là nam giới và qua lời họ phụ nữ không hề có chỗ đứng?!

 Nạn đói đang hoành hành ở nhiều khu vực trên thế giới, nhất là , nhưng tôn giáo thì giúp được gì ngoài trở thành… miếng ăn bất đắc dĩ?!
 Bạn xem Bomberman (Người đặt bom) chỉ là một trò chơi vui nhộn dễ thương, nhưng ở ngoài kia đang có không biết bao nhiêu đứa trẻ bị cụt tay, cụt chân chỉ vì giẫm phải bom mìn sót lại khi đang chơi đùa đấy.

 Những đứa trẻ phải cầm những khẩu súng to hơn cả chúng, những đứa bé gái phải đẹp đúng chuẩn của xã hội và những cậu bé trai phải sớm lao lực đều chỉ là những con rối dưới bàn tay điều khiển của đồng tiền và quyền lực mà thôi.

 Thuốc an thần, thuốc giảm cân, thuốc làm đẹp da… đều chỉ là những mỹ từ nhằm dụ dỗ bạn bước vào mê hồn trận các loại thuốc tác dụng tốt thì ít mà khiến bạn nghiệp ngập đến chết dần chết mòn thì nhiều.

 Bạn được tự do viết những gì bạn muốn, tuy nhiên nếu bạn đụng chạm đến những điều cấm kỵ cần bị kiểm duyệt thì xem như cả phần đời còn lại bạn chẳng còn tay để viết nữa đâu.
 Người xưa nói: “Cá lớn nuốt cá bé” quả thật chẳng sai một chữ nào.

 Đâu phải ai cũng muốn ăn thức ăn nhanh, chỉ vì người ta không đủ tiền chạy theo những “thực phẩm bổ dưỡng lành mạnh” bị đôn giá lên đến trời mà không biết bao nhiêu người rêu rao là nên ăn mà thôi.

Không dừng lại ở đó, bạn có biết những đứa trẻ nghèo khổ ngoài kia đang chơi trò gì không? Nhảy lò cò trên những mảnh bom còn sót lại, giữa những kẻ đồi bại có thể xâm hại chúng, cướp nội tạng của chúng bất cứ lúc nào. Không những thế, chúng còn đang sống giữa chiến tranh, thánh chiến, giữa sự tra tấn, di dân và kết cục đang chờ đợi chúng rốt cuộc chỉ có cái chết.
Bom, đạn, xâm phạm thân thể, cướp nội tạng, chiến tranh, thánh chiến, tra tấn, di dân, cái chết là những thứ đang rình rập chỉ chực vồ lấy những đứa trẻ còn ngây dại chưa biết gì. (Ảnh: Luis Quiles)

Nguồn: Yan

BÌNH LUẬN