Dù thế nào , U23 Việt Nam đã là huyền thoại trong lòng người hâm mộ

0
716

Khi hiên ngang bước vào chung kết, thức nguyên đêm để lên báo, vào mạng xã hội đọc tất cả về đội tuyển, tôi không tìm thấy cụm từ “may mắn” nữa mà là “thán phục”.
Tối 23/1, khi tuyển thủ lạnh lùng sút tung lưới Qatar, đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, bình luận viên Tạ Biên Cương nhiều lần hô lên “Không thể tin nổi”. Nhưng điều đó đã thành sự thật, U23 Việt Nam từ tâm thế đội bóng đến với giải đấu để học hỏi nay nay lại là ứng viên cho ngôi vô địch.

Còn nhớ, sau khi U23 thủ hòa với Syria để vượt qua vòng bảng cựu đội tuyển quốc gia Lê Công Vinh nhận định đây “mới chỉ là thành tích trước mắt, và bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với tầm châu lục”.

Sau khi vượt qua Irag ở tứ kết, tối qua, U23 Việt Nam một lần nữa vượt lên cái gọi là “thành tích trước mắt” để đánh bại và hiên ngang bước vào trận chung kết. Tôi cho rằng, thước ngắm đấu trường khu vực đã không còn phù hợp bởi hôm nay, U23 Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của người Việt Nam mà còn là niềm tự hào của Đông Nam Á, là đại diện của Đông Nam Á.

– một trong những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam.

Làm sao có thể nói là may mắn?
Đêm qua, người ta không còn nhắc tới hai từ may mắn khi nói về chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar – một đối thủ đước đánh giá trên tầm. Làm sao có thể nói là may mắn khi một đội bóng được đánh giá chiếu dưới lại lần lượt vượt qua vòng bảng, vòng tứ kết và bán kết để bước vào chung kết một cách đĩnh đạc.

Làm sao có thể nói chúng ta may mắn, khi U23 VN sớm nhận một bàn thua bởi tiếng còi thiếu thuyết phục của vị trọng tài người Singapore. Nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu chặt chẽ, chính xác và bền bỉ.

Làm sao có thể nói may mắn khi chúng ta chứng kiến pha khống chế điệu nghệ và cú cứa lòng ở đẳng cấp quốc tế của tiền đạo Quang Hải ở phút thứ 86 đưa tỷ số về 2-2.

Làm sao có thể nói loạt sút luân lưu may rủi, khi thủ môn Bùi đã đoán đúng hướng hầu hết cú sút của các cầu thủ đến từ Tây Á. Và 2 trong 5 lần đổ người của thủ môn đến từ Thanh Hóa đã ngăn chặn bàn thắng của đối thủ.

Và vì vậy, chiến thắng của U23 Việt Nam đã khiến vị HLV trưởng của U23 Qatar phải tâm phục khẩu phục: “Các bạn xứng đáng vào chung kết. Các bạn thi đấu quyết tâm hơn và cố gắng mọi điều để giành chiến thắng. Trong bóng đá có lúc thành công, có lúc thất bại, và đây là kinh nghiệm quý báu cho tôi và các học trò”.

Ở góc nhìn khác, tuyển thủ Huang Bowen bày tỏ sự thán phục trên mạng xã hội Weibo “Làm thế nào rê bóng qua được họ, một Việt Nam quá mạnh”.

Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam, Steve Darby, bình luận U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trước U23 Qatar sau màn trình diễn đầy quả cảm chiều 23/1.

Lần thứ 2 chỉ trong vòng ít ngày, người hâm mộ lại được dịp đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Thế nào là thành công?
Lọt vào tứ kết Asian Cup 2007, chức vô địch AFF Cup 2008 hay việc tham dự U20 World Cup là những thành tích ấn tượng nhất bóng đá Việt Nam của thế kỷ XXI.

Tuy nhiên, có một phạm trù lớn hơn thành tích đó là thành công. Và trong nhiều tầng nghĩa của thành công thì điều thành công nhất chính là khi bạn chạm được vào trái tim của người khác. Đêm qua, U23 Việt Nam đã chạm vào trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Hành trình chạm đến thành công là hành trình không có điểm dừng, bởi khi ta đặt chân lên nấc thang này, lại có những nấc thang cao hơn, thử thách hơn. Hành trình chạm tới trái tim người hâm mộ cũng không hề có điểm dừng. Người hâm mộ không phải đặt nặng lên vai những tuyển thủ thành tích mà họ cần những cầu thủ luôn mang trong mình tinh thần thể thao – sự cao thượng, trung thực, sòng phẳng.

Bởi trong quá khứ, người hâm mộ đã nhiều lần đặt niềm tin và cũng bấy nhiêu lần tan vỡ khi nhìn thấy Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh… – những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt vướng vòng lao lý vì cá độ. Những nghi án, tồn án và những bản án trong làng túc cầu khiến niềm tin của người hâm mộ vơi đi. Thậm chí, tôi từng nhất quyết không xem đội tuyển bóng đá Việt Nam vì cho rằng mình đã nhiều lần bị phản bội…

Nhưng hôm qua thì khác, gia đình tôi đã quây quần để xem những cầu thủ U23 thi đấu một cách trọn vẹn. Để khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chúng tôi ra đường để hòa vào dòng người rợp màu cờ đỏ. Chúng tôi cùng hô vang những khẩu hiện về tình yêu bóng đá, tình yêu quê hương, đất nước… Chúng tôi cảm ơn ông Park Hang-seo, các cầu thủ.

Sự vui vẻ của tôi, của những người xung quanh tôi không hẳn chỉ vì chiến thắng mà bởi vì khi xem thế hệ U23 hôm nay thi đấu không khiến cho người ta cảm giác nơm lớp, lo âu, hoài nghi, mất mát. Chúng tôi đang được chứng kiến những trận thi đấu thể thao với tinh thần thể thao.

Và ngay cả khi có thông tin các cầu thủ bị kiểm tra doping thì ngay lập tức chúng ta hiểu rằng đó là quy trình kĩ thuật của giải đấu chứ không phải vì sự mờ ám nào.

Tôi muốn gọi lại bài viết này bằng chính một bình luận hơn 1.000 like của bạn đọc có tên Kevin Milk trên Zing.vn: “Lần đầu tiên trong đời tôi xem bóng đá trọn vẹn từng phút từng giây không rời mắt… Suốt trận đấu đủ cung bậc cảm xúc và cuối cùng là một cơn mưa nước mắt vì hạnh phúc. Thật sự khâm phục tài năng và của các em. Cố gắng lên các em, trận chung kết sắp tới là trận chung kết lịch sử biết bao nhiêu năm qua Việt Nam chỉ dám mơ nhưng giờ điều đó không còn là giấc mơ nữa. Yêu tất cả các em, những chiến binh kiên cường”.

Theo zing.vn

BÌNH LUẬN