Đời học sinh, ai cũng từng mong được học những thầy cô siêu cute thế này!

0
749

Thế nhưng với những thầy cô vô cùng tâm lý, siêu hài hước, lại quá sức xinh đẹp như thế này thì mỗi ngày đến trường của bạn sẽ luôn là những ngày vui.
Thầy cô giáo nào cũng đẹp trai, xinh gái, hài hước, chất như nước cất thế này thì chẳng còn học trò nào phải nát óc suy nghĩ 1001 lý do để nghỉ học nữa!
Thật sự là đi học chẳng có gì vui cả: nào là áp lực thi cử mệt mỏi, nào là ngập đầu với đống bài tập khổng lồ, chưa kể gặp thầy cô khó tính thì cứ xác định những giờ trên lớp là những thời điểm phải chịu cực hình. Thế nhưng với những thầy cô vô cùng tâm lý, siêu hài hước, lại quá sức xinh đẹp như thế này thì mỗi ngày đến trường của bạn sẽ luôn là những ngày vui.

Thầy Toán đã đẹp trai lại còn yêu động vật nữa thì học trò chỉ có mà vỡ tim mất thôi! (Ảnh: Internet)

Không chỉ đẹp trai, mà Thầy còn phải “teen” nữa thì đám học trò mới khoái. (Ảnh: Internet)

Việc học hành bắt đầu trở nên nặng nề với những áp lực điểm số, thứ hạng, và mâu thuẫn, va chạm từ những bạn bè xung quanh. Điều đó có thể khiến chúng ta thực sự khó chịu. Nếu không có sự xuất hiện như một làn gió mát của những vị “nam thần” và “nữ thần” này, thì cuộc đời học sinh khó lòng mà “nở hoa” được!
Được học cô giáo đẹp như nữ thần thế này, học trò cứ gọi là sướng như tiên! (Ảnh: Internet)

Giảng viên Đại học đứng lớp không bao giờ cần điểm danh, bởi sĩ số bao giờ cũng đủ. (Ảnh: Internet)

Tiếng Nhật đâu còn khó, vì đã có cô ở đây rồi! (Ảnh: Internet)

Thầy cô không chỉ đơn thuần là những người truyền dạy tri thức, mà còn là cầu nối liên kết học sinh lại với nhau. Thầy cô càng có nhiều năng lượng tích cực, thì học trò càng được truyền cảm hứng một cách mạnh mẽ trong mọi hoạt động học tập, .
Những em bé may mắn nhất hệ mặt trời: có thầy vừa đẹp, vừa nhẹ nhàng và tâm lý như mẹ hiền! (Ảnh: Internet)

Các anh chị hãy đọc kĩ dòng chữ trên áo tôi: “Tất cả những gì tôi nói sẽ có trong bài kiểm tra”! (Ảnh: Internet)

Có thầy đẹp trai, lãng tử, phóng khoáng như vầy thì bài giảng nghe mới thấm! (Ảnh: Internet)


Cô dạy mĩ thuật có biết một điều là học trò chỉ thích vẽ cô không nhỉ? (Ảnh: Internet)Cô dạy mĩ thuật có biết một điều là học trò chỉ thích vẽ cô không nhỉ? (Ảnh: Internet)

Cô ơi gọi em lên bảng đi cô! (Ảnh: Internet)

Thầy giáo hài hước chất ngất: “Tôi nhấn mạnh là tôi không điểm danh”! (Ảnh: Internet)

Bài tập về nhà của cô là ưu tiên số 1! (Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN