“Nên anh nhường tai nghe cho em đi nha.”
“Không có cái mùa xuân ấy đâu.”
Một anh chàng cao kều không chỉ là người giúp bạn với lấy những thứ trên cao, hay là niềm tự hào khi bạn giới thiệu anh ấy với đám bạn mình. Nhưng khi bạn yêu phải một anh chàng cao kều, bạn mới nhận ra sự thật không đơn giản như bạn tưởng.
Chả mấy khi hai đứa có thể sống ảo chung. Bạn đẹp thì không thấy mặt anh ấy, anh ấy đẹp thì chẳng thấy bạn đâu. Thật là hình ai nấy đẹp mà.
Con gái sexy nhất khi mặc áo sơ mi người yêu? Đúng đấy, nếu người yêu bạn không có lưng và tay dài như quái vật.
Hẳn là “Có sâu lắm đâu em?”
Rồi lại chê người ta yếu như sên. Bất công!
“Tỉ lệ vàng thì lùn lắm”, anh ấy nói.
Đời nào như là phim
“Nên anh nhường tai nghe cho em đi nha.”
“Không có cái mùa xuân ấy đâu.”Khi người yêu của bạn tưởng ai cũng cao như anh ấy…
Anh mà cứ đòi chụp toàn thân riết chắc chúng mình “xa nhau từ đây” luôn nhỉ?!
“Miễn lùn là giống em.”
Chẳng ai cao hơn anh, nhưng anh là của em mà.
Vì em luôn bé nhỏ (so với anh)
(Ảnh: Leonid Khan)