Đẳng cấp ngụy trang của các em boss khiến bạn mỏi mắt tìm kiếm

0
1979

Phải thân thủ phi phàm dữ lắm mới đạt được đến đẳng cấp như mấy em dưới đây.
Đứa nào đi dép vào trong thảm làm bẩn hết cả tấm thảm thế này?Nếu không nhờ cái vòng cổ khác màu kia thì chắc suốt ngày sen nó phải đi kiếm mất thôi.Đứa nào là thật, đứa nào là giả đây?Thế gian này thật thật giả giả khó lường quá.Ôi, nó trốn kỹ thế này thì ai mà kiếm cho ra cơ chứ.Hình như tuyết ở vùng này tự di chuyển thì phải?Kiểu này phải khăn gói đi học mấy con tắc kè cách đổi màu nữa mới được.Một đống lẫn lộn không biết đứa nào là cái gì luôn.Vùng đất này hình như có ma thì phải, cứ làm rớt đồ ăn xuống đất là nó biến mất luôn.Nửa đêm xuống bếp mò đồ ăn suýt nữa sen ta đã té xỉu khi thấy tấm thảm đang trừng mắt dòm lại mình.Nhiều lần suýt đạp phải ông tướng này.Trên giường có một đống khăn.
 Bố trốn đây không cho ai thấy nhưng kẻ nào lại mở vòi nước là chết với bố nhé.Nếu nó nhắm mắt lại thì có lục tung cả phòng lên cũng không thấy nó.Lu Lu, mày đâu rồi?Cái ghế nệm có trước hay con mèo có trước nào? Dù đứa nào có trước thì lỗi cũng thuộc về con sen.Hình như tấm thảm này phát ra tiếng kêu thì phải?Kẻ nào? Kẻ nào vừa trộm mất con cá trên bàn? Nó đâu mất rồi?Nghe trong gió có tiếng của em…Nó đâu? Nó đâu rồi? Nó là đứa nào?Mới thấy hai đứa nó đùa giỡn với nhau đây mà giờ chúng nó trốn đi đâu mất tiêu rồi?Không hiểu sao con gấu này thỉnh thoảng nó lại kêu lên mấy tiếng meo meo ấy nhỉ?Hình như có con gì đó vừa kêu meo meo thì phải.Cái cầu thang này có cái gì đó ngộ lắm, hình như nó chuyển động hay sao ấy.Nghe thấy có tiếng ngáy trong phòng mà sao nhìn hoài không thấy có người nào cả.Cẩn thận khi đi trên lá khô kẻo bị nó cắn nha các bạn.Hai đứa bay ngồi im để anh trốn cái coi nào.

(Ảnh: Internet)
Theo Yan

BÌNH LUẬN