Có thể bạn chưa biết về chú mèo ‘thống trị’ phủ Thủ tướng Anh suốt 10 năm

0
730

Chú này ngày càng nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí. Bên cạnh việc những khó khăn và rắc rối của trường chính trị, chú Larry vẫn đảm nhiệm vai trò đặc biệt và tỏa sáng khi cần.

Chú mèo có tên là Larry, vốn có xuất thân từ trại cứu trợ động vật Battersea. Larry vẫn là một chú mèo bình thường cho đến khi Thủ tướng David Cameron yêu cầu nên có một con mèo trong văn phòng Thủ tướng để cản phá việc lũ chuột hoành hành.

Hài hước là ngay khi được gia nhập vào “cơ quan đầu não” của nước Anh, Larry lại chẳng làm tròn được nghĩa vụ khi suốt 2 tháng trời chỉ bắt được duy nhất 1 con chuột.

Các của Phủ Thủ tướng cho hay, trung bình một năm, chú mèo đặc biệt này sẽ bắt được 1 con chuột. Thành tích kém cỏi là thế nhưng Larry vẫn là chú mèo được cưng chiều nhất. Bao nhiêu đời Thủ tướng đã thay đổi, chỉ có vị trí “tổng quản bắt chuột” của chú mèo này là không thể đổi thay.

Năm 2012, không thể chịu đựng nổi tình trạng mèo ngày càng béo tròn mà chuột lại chẳng giảm đi con nào, Thủ tướng đành ký lệnh tuyển thêm một chú mèo mang tên Freya vào nhập hội.

Cũng chẳng được bao lâu, Freya phải ra đi và thay vào đó là sự xuất hiện của Palmerston. Larry và chú mèo mới này lại có dịp “đấu tranh quyền lực”, thậm chí là ẩu đả.

Nhưng vị trí của chú mèo độc nhất này chắc không ai có thể thay thế. Thậm chí trong buổi gặp gỡ với cựu Tổng thống Obama, Larry đã có vịnh dự được ông ôm và vuốt ve.

Chú mèo này ngày càng nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí. Bên cạnh việc những khó khăn và rắc rối của trường chính trị, chú mèo Larry vẫn đảm nhiệm vai trò đặc biệt và tỏa sáng khi cần.

BÌNH LUẬN