Chúng ta cùng smart phone đang làm ngày tết ngày càng nhạt đi

0
616

Công nghệ không có lỗi, nó đang giúp chúng ta sống tiện ích hơn mỗi ngày. là cách chúng ta sử dụng chúng ra sao. Tết không nhạt, chúng ta mới là người khiến cho tết trở nên mất dần ý nghĩa.

Trước đây, cứ tết đến là lại phải sắm sửa, chuẩn bị dưa hành, bánh chưng, bánh tét,… tất bật suốt những ngày cuối năm. Giờ đây, trong thời mà người người nhà nhà đi làm ăn xa, chỉ tranh thủ được mấy ngày về quê ăn tết, họ không muốn phải tất bật chuẩn bị quá nhiều, nên mọi thứ được mua sẵn dần thay thế cho “nhà làm”.

Bạn có thể tìm tất cả những thứ mình cần cho một mùa tết tươm tất ở trên mạng, chỉ cần ngồi nhà gọi điện, và họ sẽ mang đến tận nơi. Tuy nhiên, tiện thì tiện thật mà cũng vẫn thiếu thiếu cái gì đó.

Ông bà hay nói: làm thì cũng không ăn bao nhiêu, nhưng cứ phải nấu nấu nướng nướng, cả nhà quây quần thì tết mới là tết.

tính ra sướng bội phần, chẳng phải loay hoay mệt mỏi mỗi lần tiếp khách, các bà các cô cũng có thời gian phấn son đẹp đẽ, không phải nấu nướng như xưa. Thế mà người ta cứ nhớ , không phải nhớ các món ngon tự làm cho hợp khẩu vị, mà chỉ nhớ cái không khí ấm áp của gia đình.


Chợ tết online cũng đông đúc chẳng kém gì chợ truyền thống. Người thì tận dụng mấy ngày tết để kiếm thêm, người thì tranh thủ mua hàng qua vài cái click chuột để mâm cỗ tết được đủ đầy. Dần dần, đây có thể tạo nên một nét văn hoá hay lối sống mới trong cộng đồng.

Sắm tết qua mạng, người ta tin nhau là chính. Không có kiểm duyệt vệ sinh hay nguồn gốc như ở siêu thị. Cứ vậy tạo ra một thứ lòng tin hiếm hoi trong thời đại ngày nay.


Tết thời công nghệ, người ta than phiền sao ngày càng chán, chẳng qua là vì ta đang quá mải mê: còn phải chúc tết trên facebook, dọn mâm cỗ cúng cũng phải chụp hình check-in cái cho đúng trào lưu. Bạn bè gặp gỡ, gia đình quây quần cũng tay lăm lăm chiếc điện thoại.

Công nghệ giúp ta có nhiều phương tiện để giải trí hơn, phim ảnh, các chương trình truyền hình,… Giờ cũng hiếm có cảnh quây quần ngoài sân bên nồi bánh chưng chờ giao thừa đến hay ông bà cha mẹ cùng con cái ngồi ôn lại một năm đã qua. Đó là lý do vì sao người ta cứ luôn miệng bảo tết ngày càng mất vị.

Tết là khoảng thời gian để ta thư thái, sống chậm lại sau một năm bộn bề lo toan vất vả. Vậy mà giờ đây, tết lại trở nên vội vàng hơn bao giờ hết. Bạn bè, những , những bữa tiệc, những cuộc gặp gỡ ngày cuối năm khiến ta có phần mệt mỏi hơn thường lệ.

Công nghệ không có lỗi, nó đang giúp chúng ta sống tiện ích hơn mỗi ngày. Việc quan trọng là cách chúng ta sử dụng chúng ra sao. Tết không nhạt, chúng ta mới là người khiến cho tết trở nên mất dần ý nghĩa.

BÌNH LUẬN