Chiêm ngưỡng bộ tranh “Đói bụng, Sài Gòn ơi” của du học sinh Việt Nam tại Nhật

0
3178

Mới đây, trên trang cá nhân Lạc, của một bạn Việt Nam tại , đã đăng tải một bộ tranh mang tên “Đói bụng, Sài Gòn ơi”.

Các bạn trẻ ở Việt Nam ắt hẳn đã quá quen thuộc với hình ảnh những chiếc xe bán bánh mì, hủ tíu gõ hay những cô gánh hàng bán xôi, bán bánh tráng trộn. Mỗi khi đói bụng, chúng ta chỉ việc chạy xuống phố, ghé vào một hàng quán quen thuộc để “giải quyết” cơn đói. Nhưng những hình ảnh tưởng chừng quen thuộc ấy, đối với các du học sinh Việt Nam lại hết sức xa vời.

Mới đây, trên trang cá nhân Lạc, của một bạn du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, đã đăng tải một bộ tranh mang tên “Đói bụng, Sài Gòn ơi”. Bộ tranh như một sự hoài niệm của tác giả về các món ăn gắn liền với tuổi thơ, thời niên thiếu của các du học sinh Việt Nam, trước khi ra sống ở nước ngoài.

Tên bộ tranh tuy đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của tác giả (Ảnh: NVCC)

Sang Nhật hơn 2 năm, bạn Nguyễn Sơn Tùng (chủ nhân bộ tranh “Đói bụng, Sài Gòn ơi”), hiện đang theo học nghệ thuật chuyên ngành Illustration tại Niigata (Nhật Bản) chỉ về Việt Nam được vỏn vẹn 2 lần.

Dù sống ở một đất nước có nền ẩm thực phong phú, nhưng lâu lâu Tùng vẫn nhớ và thèm những món ở quê mình. Và ý tưởng của bộ tranh, đã nhen nhóm, từ những lần như thế. “Thực sự bộ tranh bắt đầu từ một cơn đói, và story của một người bạn trên Instagram khi bạn này đăng… tô hủ tiếu gõ. Ở nước ngoài, nhiều khi thèm mấy cái thứ bình dị nhất đó còn khó hơn lên trời ấy. Thế là trong cơn đói, mình bắt đầu vẽ”, Sơn Tùng chia sẻ.

Sau 2 ngày và một đêm thức trắng, bộ ảnh “Đói bụng, Sài Gòn ơi” đã hoàn thành:

Xe bán bánh mì là nơi giải quyết cơn đói của nhiều bạn trẻ vào mỗi buổi sáng (Ảnh: NVCC)

Từ hình ảnh tô hủ tiếu gõ của một người bạn trên Instagram, Sơn Tùng đã có cảm hứng vẽ bộ tranh này (Ảnh: NVCC)

Những món ăn quen thuộc với bạn trẻ Sài Gòn, nhưng liệu có dễ tìm ở nước ngoài? (Ảnh: NVCC)

Giữa cái nắng Sài Gòn, uống 1 ly nước mía sẽ giúp “hạ hỏa” đi rất nhiều (Ảnh: NVCC)

Hột vịt lộn, một món ăn khó mà tìm được ở nước khác (Ảnh: NVCC)

Khi được hỏi, Tùng thích nhất hình ảnh ở bức tranh nào, bạn ấy trả lời rằng: “Tất nhiên là ảnh “bếp của bà”, kỉ niệm ở đó nhiều lắm, vô số kể, gắn liền với cái dáng nhỏ nhắn lom khom của bà ngoại mình, mình sống với bà từ nhỏ.” (Ảnh: NVCC)

Trong nỗi nhớ về các món ăn ở quê hương, hương vị mà những người con xa quê muốn thưởng thức nhất chính là “những món ăn từ bàn tay của bà, của mẹ” (Ảnh: NVCC)

Ngoài vẽ tranh, Sơn Tùng còn là một người đam mê nhiếp ảnh, bạn từng gây ấn tượng với bộ ảnh “Lost in Tokyo” và “Dép tổ ong đi khắp thế giới”. Bên cạnh đó, Sơn Tùng còn khiến nhiều fan của Anime và Manga thích thú với bộ ảnh ” What if they were real life” khi ghép ảnh nhiều nhân vật truyện tranh vào những bức ảnh do bạn chụp.

Nguyễn Sơn Tùng ngoài tài vẽ tranh còn là một chàng trai đam mê nhiếp ảnh. (Ảnh: NVCC)

Tùng chia sẻ rằng: “Ở Nhật, có một điều mình thích nhất là được phép tự do , tự do làm những điều mình nghĩ, mình thích, có thể phá cách bất kì lúc nào (tất nhiên là làm một cách có văn hoá).” (Ảnh: NVCC)

 Trong thời gian đầu sống ở Nhật, mọi thức tương đối khó khăn với Sơn Tùng. Bạn chưa quen về nhiều thứ, lại ít bạn bè, nhưng đến hiện tại, cuộc sống của bạn đã ỏn định hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, Tùng cũng nhắn nhủ với các bạn trẻ đang muốn sang Nhật du học: “Mình nghĩ ước mơ thì cứ ước mơ thôi, và cố gắng thực hiện nó, vì qua Nhật du học được là một chuyện không dễ, thì sau khi đặt chân xuống sân bay, nó là một cuộc hành trình dài nữa. Tất nhiên, nó không dễ dàng, nhưng sẽ ổn thôi.”

BÌNH LUẬN