Chân dung góc khuất của cuộc sống lấy đi nước mắt của hàng triệu người

0
705

Sau khi xem xong những bức hình này, chắc hẳn bạn sẽ có cảm nhận rằng mình may mắn được sống một cuộc đời đầy đủ hơn bao người khác, đúng không? Hãy thôi đắn đo, than vãn rằng mọi thứ lẽ ra phải thế này, thế nọ hay về những cái mà bạn không có. Mà ở một góc độ nào đó hãy biết chấp nhận, hài lòng và trân trọng những gì mình đang có và tận hưởng chúng nhé!

Có một loại tương phản, mang tên “hiện thực cuộc sống” và chúng ta chỉ có thể cảm thông chứ không thể một tay đi giải quyết được cho tất cả những số phận tương tự như vây.

Bạn sẽ thôi oán trách thầy cô vì giao quá nhiều bài tập, sẽ thôi trốn học để tụ tập bạn bè mà hãy tự nhìn lại bản thân, cảm thấy mình được đi học ở một trường lớp đàng hoàng là quá may mắn so với cô bé này đúng không?

 Bạn có thể đấu giá, thương lượng nhưng đó là trên thương trường, mua bán, còn đối với trường hợp này có nên so đo tính toán, “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” như thế này không?

 Dù sống trong hoàn cảnh hay điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn nên mỉm cười lạc quan đúng không nào?

 Nếu bạn cho rằng mình có tuổi thơ quá “bất hạnh”, vậy cậu bé thì sao?

 “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”.

 Có những ánh mắt, mang tên “khát khao”, không phải ai cũng có điều kiện để được cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa đâu.

 Suốt ngày bạn vòi vĩnh bố mẹ tiền, phàn nàn rằng quần áo của mình không hợp thời trang, vậy họ thì sao? Một đôi dép lành lặn cũng không có.

 Đừng than vãn công việc của mình quá áp lực hay mệt mỏi nữa, thời này, kiếm việc không phải dễ, hàng ngàn người ngoài kia đang thất nghiệp hay phải chạy chọt cửa trước, cửa sau mới xin được “1 chân” vào làm.

 Có những mảnh đời chỉ có thể được diễn tả bằng 2 chữ “kiên cường”.

 Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ sống được trong một căn nhà như thế này?

 Có những ánh mắt, mang tên “tuyệt vọng”!


Bạn thấy cuộc đời của mình là những chuỗi ngày vất vả, cực nhọc để kiếm miếng ăn, nhưng bạn nên nhớ rằng, có nhiều người còn cực gấp trăm lần so với bạn đấy.

Có những người cực kì hờ hững thế kia? Phải chăng cuộc sống này quá mệt mỏi đến mức người ta chỉ quan tâm đến chính bản thân mình. Như nhà văn Nam Cao có viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất…”

 Đừng nên lãng phí thức ăn bởi vì còn biết bao nhiêu người đang chìm trong cảnh đói khát.

 Vì miếng cơm manh áo mà họ phải kiếm từng đồng từng cắc từ những bãi rác bốc mùi.

 Khi bạn muốn vứt bỏ, hãy nhớ đến sự kiên trì của bà cụ.

Sau khi xem xong những bức hình này, chắc hẳn bạn sẽ có cảm nhận rằng mình may mắn được sống một cuộc đời đầy đủ hơn bao người khác, đúng không? Hãy thôi đắn đo, than vãn rằng mọi thứ lẽ ra phải thế này, thế nọ hay về những cái mà bạn không có. Mà ở một góc độ nào đó hãy biết chấp nhận, hài lòng và trân trọng những gì mình đang có và tận hưởng chúng nhé!

Nguồn ảnh: Internet

BÌNH LUẬN