Bộ tranh vẽ cảm động về tình Cha dành cho con

0
3666

14 bức họa màu nước dưới đây, họa sĩ trẻ Snezhana Soosh đã vẽ lên tình cảm của cha dành cho con gái một cách giản dị nhưng vô cùng ấm áp.
Tác giả Snezhana Soosh đã vẽ những màu nước từ cảm nhận ấp áp về cha. Bộ tranh ‘Tình thương của cha’ đơn giản nhưng lại khiến mỗi người con bật khóc.

Dù đi đâu làm gì thì gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho tinh thần của mỗi người. Khi nhắc đến tình cảm yêu thương, hầu hết mỗi người đều nghĩ về tình thương của mẹ, nhưng thực tế sự yêu thương của người cha dành cho con cũng sâu sắc vô cùng. 14 bức họa màu nước dưới đây, họa sĩ trẻ Snezhana Soosh đã vẽ lên tình cảm của cha dành cho con gái một cách giản dị nhưng vô cùng ấm áp.

Mọi thời khắc, cha luôn sẵn sàng bảo vệ con khỏi sự bát nạt của bè bạn ở trường hay những con quái vật dưới gầm giường.

Đối với con gái, cha làm được nhiều việc tưởng chừng như không thể, chẳng hạn như bện tóc giúp con gái.
Khi có cha, con gái giống như có cả thế giới.
Khi ở trong vòng tay cha, con gái bé nhỏ thấy thật ấm áp và dễ chịu

Vì nhường chỗ cho con, thân hình to lớn của cha có thể trở nên vô cùng nhỏ bé.
Dù bộn bề công việc, cha vẫn dành thời gian để chơi cùng con.
Cha biết rất rõ làm thế nào để con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Mỗi lần cha đi công tác xa, con gái cứ níu giữ chân cha không rời.
Vì cha là người bạn tốt nhất của con.
Cha có thể làm cho thế giới tâm hồn một đứa trẻ trở nên kỳ diệu vô cùng.
Đối với con gái, cha có thể nghĩ ra nhiều những trò chơi kỳ lạ.
Cho dù việc đó khó làm như thế nào, cha cũng không từ chối.
Mọi thời khắc đều muốn con gái cảm thấy hạnh phúc.
Một đời cha yêu thương che chở cho con, bởi vì cha thương nhất là con gái mình.
Trong nhiều gia đình, người cha tỏ ra vô cùng nghiêm khắc với con, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, con gái sẽ hiểu được tình yêu sâu sắc mà cha dành cho. Cha không giống mẹ, cằn nhằn với con mỗi ngày, nhưng khi con gặp khó khăn, con gái lại rất cần đến sự giúp đỡ của cha. Bởi vì con gái biết rõ, cha sẽ không từ chối giúp đỡ con bao giờ.

San San biên dịch

Theo DaiKyNguyen

BÌNH LUẬN