Bộ tranh các “phương trình khó đỡ” tạo nên cuộc sống tréo ngoe, mặc dù nó rất đơn giản

0
999

Chỉ cần một chai nước ngọt ăn kiêng dùng kèm mọi bữa ăn, bạn sẽ có thể tự hào vỗ ngực khoe rằng mình đang… “ăn kiêng”.

Nhìn qua những “phương trình” này, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống thực ra rất đơn giản chứ không hề phức tạp như bạn hằng tưởng.
Bạn luôn bị ám ảnh bởi việc giảm cân, không biết phải ăn uống thế nào cho vừa không nhạt miệng lại vừa đạt được mục đích “cao cả”? Chỉ cần một chai nước ngọt ăn kiêng dùng kèm mọi bữa ăn, bạn sẽ có thể tự hào vỗ ngực khoe rằng mình đang… “ăn kiêng”.Trên đời này băng keo là thứ “thần thánh” cái gì cũng có thể dán cho liền lại được chứ không chỉ mắt kính. Ít nhất thì khi còn trẻ con ai cũng nghĩ như thế.Sức mạnh tinh thần (hay còn gọi là sự ảo tưởng sức mạnh) có thể giúp bạn vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống, đặc biệt là khi trở ngại ấy liên quan đến vấn đề sinh hoạt thiếu điều độ của bạn.Muốn có một ngày làm việc năng suất thực ra không khó, chỉ cần bạn làm được một số việc nhất định được xem là quan trọng thì mấy tiếng còn lại có ngồi chơi không bạn cũng vẫn cảm thấy mình đã rất chăm chỉ, siêng năng rồi.Đối với những người “mê nhậu” thì có uống cả két bia rồi ngày hôm sau lăn ra bệnh cũng không phải lỗi do cồn, nhất định là do những thứ bạn ăn trong lúc uống gây ra đấy thôi.Phải chăng bồ cũ chính là… “người đàn ông đáng tin nhất trần đời”? Không hề nhé! Nguyên nhân của hành động “thiếu chín chắn” này chính là khi bạn “quẩy” nhiệt tình thì não cũng “tạm đi vắng”, nhường quyền kiểm soát các hoạt động của cơ thể cho… “con tim yếu mềm”.“Gái đẹp là tài nguyên quốc gia, là món quà của tạo hóa” nên hình của bạn mà được gái đẹp bình luận, dù là chẳng liên quan gì đến bạn, thì cũng đáng để tự hào và… ảo tưởng lắm rồi.Nỗi thống khổ triền miên của hội chị em khi trang phục gì cũng có nhưng trang phục để mặc thì lại không cái nào.Bọn vớ thật là thần kỳ, chúng có thể tự… “pha màu” với nhau không sợ đụng hàng trong máy giặt chỉ sau vài phút và thế là bạn cũng không phải lo đến chuyện xớn xác mang nhầm mỗi chân một chiếc vớ nữa rồi.Cuối cùng, chẳng có “phương trình” nào đẹp hoàn hảo hơn phép cộng giữa “công việc như ý” và “gia đình êm ấm” cả vì đó chính là mục tiêu sống của mỗi người: vẹn toàn được giữa công việc và gia đình.

(Ảnh: Maria Zavolokina)
Theo Yan

BÌNH LUẬN