Bất ngờ với những việc con gái làm khi không ai nhìn thấy

0
2004

Hãy cùng lướt qua những bức ảnh hết sức thú vị này để tìm thử xem có bóng dáng mình trong đó hay không nhé, các cô gái!

Có khi nào bạn tò mò về việc con gái thường sẽ làm gì khi không ai nhìn thấy hay không?

Cuộc sống của con gái phía sau những tấm ảnh lung linh trên Instagram, Snapchat hay bất cứ phương tiện mạng xã hội nào đã được Sally Nixon khắc hoạ qua những bức tranh về những gì bình thường nhất mà các cô gái hay làm nếu như ở một mình hay những lúc không có ai nhìn thấy.

Trong các bức tranh, họ không phải là những cô gái có thân hình hoàn hảo thậm chí còn sở hữu những thói quen kì quặc. Thế nhưng, những thói quen trần tục, lập dị ấy lại khiến mỗi một cô gái trở nên khác biệt và đặc biệt. Hãy cùng lướt qua những bức ảnh hết sức thú vị này để tìm thử xem có bóng dáng mình trong đó hay không nhé, các cô gái!

Con gái khi không ai nhìn thấy là có thể vừa nằm trên giường vừa lướt mạng và ngủ gật lúc nào không hay.

… Là có thể hoạ chân dung của bản thân trong những ngày se se lạnh.

… Là chia sẻ cùng một món ăn với thú cưng của mình.

… Là đắm mình trong niềm say mê đọc sách sau ngày dài mệt mỏi.

… Là chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị, quên đi những vất vả lo toan trên chiếc ghế sopha hay bất cứ đâu mình muốn.

Họ có thể ngồi bên vệ đường thưởng thức chiếc bánh ngọt, tháo đi những đôi giày gò bó.

Thậm chí, họ còn có thể “quái dị” theo cách đặc biệt khi vừa đeo kính râm vừa ăn bánh trong nhà.

Hay chiều chuộng bản thân khi dùng bữa theo cách riêng: bánh ngọt với một chút rượu vang chẳng hạn.

Họ có thể vừa ăn vừa xem truyền hình trên chiếc giường của mình.

Là tự yêu thương bản thân khi tích luỹ thêm kiến thức bổ ích cho mình trong những ngày cuối tuần.

Hay chỉ đơn giản giải trí trong nhà khi xem một bộ phim lãng mạn.

Ai cũng có quyền được làm theo điều mình muốn và con gái cũng thế. Họ có thể ăn kem, đồ lạnh, thức ăn nhanh,… trong những ngày đông lạnh lẽo.

Hay lang thang trong những hiệu sách, lựa chọn cho mình sở thích trẻ con như xem truyện tranh lãng mạn..

Làm đẹp cũng là cách họ yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Họ có thể nằm dài ngắm nhìn trời xanh, mây trắng trong khi thưởng thức đồ ngọt cùng bạn bè ở những buổi dã ngoại cuối tuần.

Họ cũng có thể ăn mặc sành điệu, sang chảnh nhưng trên tay vẫn có thể thưởng thức những món ăn bình dân như khoai tây chiên chẳng hạn.

Con gái của ít người nhìn thấy có thể buông thả bản thân, thưởng thức một giấc ngủ vùi trên chiếc ghế làm việc và chẳng màn quan tâm mình có mang đúng màu tất hay không

Họ còn có thể ăn chiếc bánh yêu thích theo cách khác biệt.

Hay cùng bạn bè tạo nên những chiếc bánh pizza tại gia đặc biệt.

Họ có thể mặc đồ cá tính, trang điểm lộng lẫy và … chỉ ngồi trên chiếc ghế sopha trong căn nhà của mình.

Cứ đứng cạnh tủ lạnh và ăn hết thì thôi.

Mình trần thế này không phải thoải mái lắm sao?

Nghịch được cái gì thì nghịch thôi!

Ngôi trong toilet và tự sự về cuộc đời cũng thú vị lắm!

Tôi thích thì tôi thả rông thôi!

Khi lũ con gái tụ tập thì cũng làm mấy chuyện nhàm chán như ăn và xem phim thôi!

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN