11 tai nạn dỡ khóc dỡ cười khi mua hàng online

0
1781

Mạng là ảo, càng ảo hơn gấp bội. Nếu không phải là những người tiêu dùng thông thái, người mua rất dễ rơi vào cảnh “há miệng mắc quai” như những nạn nhân của dưới đây.

1. Tôi vẫn cứ nghĩ mình là kẻ mua hời nhất thế gian cho tới khi được trải nghiệm “trên tay”.

2. Ở đời phải luôn ghi nhớ chân lý “Kích cỡ tỷ lệ thuận với giá tiền”, OK?

3. Cứ nghĩ rằng cả nhà sẽ có một bữa ăn đưa cơm nhờ chiếc thớt gỗ mới mua nhưng đời không như là mơ.


4. Giúp em trả lời câu hỏi: “Phải làm thế nào để ngồi vừa trên đôi ghế mới sắm đây?”.

5. Mẹ tôi hí hửng lắm vì tưởng rằng mua được chiếc balo giá rẻ cho thằng cháu.

6. Làm sao để xỏ được hai chân vào chiếc quần legging lóng lánh này?

7. Sau một hồi chọn lựa trên mạng, em gái tôi đã nhận được đúng đôi giày yêu thích, tiếc mỗi là không đi vừa.

8. Cô bạn cùng phòng vui lắm vì nàng mua được chiếc kệ để tivi giá chỉ 300 nghìn đồng.

9. Gián cũng có tư cách, cũng cần phải đọc sách như con người nhé!

10. Áo order về đúng màu, đúng size, đúng chất liệu rồi, chỉ khác là không phải dành cho người mặc mà thôi.

11. Túp lều lý tưởng của anh và của em.

(Nguồn: Tổng hợp)

BÌNH LUẬN