10 cuộc hành quyết ‘thất bại thảm hại’ nhất từng xảy ra trong lịch sử

0
1999

Hãy cùng xem qua danh sách những tử tù đã may mắn thoát chết trong buổi dưới đây
Nhiều đã bị phán án vì những tội danh của mình gây ra, nhưng dương như cái chết vẫn chưa đến với họ, minh chứng qua những buổi hành quyết bị… thất bại.

Hãy cùng xem qua danh sách những tử tù đã may mắn thoát chết trong buổi hành quyết dưới đây:

10. Elizabeth Proctor (1652-?)

Trong vụ “Salem Witch Trials” từ năm 1692-1693 (tạm dịch: ‘Phiên tòa xét xử các phù thủy Salem’), Elizabeth Proctor và chồng của mình đã bị buộc tội sử dụng “ma thuật phù thủy” và sau một phiên tòa, họ đã bị tuyên án tử hình. Ở thời điểm đó, Elizabeth đang mang thai nên cuối cùng bà ta đã được dời hạn hành quyết đến sau khi sinh con. Còn chồng của bà đã bị vào ngày 19/08/1692. Tuy nhiên sau đó do có sự can thiệp của Thống đốc bang, gần 200 người đã được phóng thích vì không có bằng chứng buộc tội họ là phù thủy và trong số đó có Elizabeth Proctor.

“Salem Witch Trials” là một sự kiện lớn của Mỹ những năm 60 khi hàng trăm người bị nghi ngờ là “phù thủy” ở Salem đã bị hành hình hoặc bắt bỏ tù mà không có bằng chứng thuyết phục. Sự kiện này cũng đã được “biến tấu” lại để đem vào Serie phim phù thủy nổi tiếng ‘Harry Potter’. Salem được chính thức được gọi là “Witch City” (tạm dịch: ‘ Phù Thủy’) từ năm 2008.

9. John Henry George Lee (1864 – Khoảng 1945)

John Lee đã bị buộc tội giết chết người chủ của mình là bà Emma Keyse bằng việc dùng búa đập vào người sau đó cắt cổ bằng một con dao và cuối cùng là đốt rụi căn nhà của bà ta. Hắn đã bị tuyên án tử hình bằng hình phạt treo cổ đến chết. Vào ngày thi hành án, hắn được đem tới Nhà tù Exeter. Tuy nhiên, khi tới lúc hành hình, cánh cửa sập ở dưới chân bị “sai lỗi kĩ thuật” và không sập để hắn rớt xuống được. Bộ phận hành quyết đã thử lại đến 3 lần để thực hiện án đối với hắn nhưng đều thất bại, cuối cùng hắn đã được quyết định giảm án xuống tù chung thân.

8. Zoleykhah Kadkhoda (1977)

Ở Iran, một người phụ nữ trẻ tên Zoleykhah Kadkhoda đã bị cáo buộc tội thông dâm và bị án tử hình bằng việc chôn sống. Thời điểm Kadkhoda đã bị lấp đất đến tận ngang eo rồi thì bỗng có những phản ứng chống đối của dân làng đối với việc xử tử cô. Tuy nhiên, buổi hành quyết vẫn tiếp diễn và cho đến khi những người lấp đất dừng lại thì người ta nghĩ rằng Kadkhoda đã chết. Xác của cô được đào lên và đem tới nhà xác. Sau khi được chuyển đến nhà xác, nhiều người phát hiện ra rằng cô vẫn còn thở và đã gấp rút đưa cô đến bệnh viện. Kadkhoda đã sống sót cho đến tận ngày nay để kể lại câu chuyện của mình.

7. William Duell (Khoảng 1724)

William Duell lúc 17 tuổi đã bị kết tội hãm hiếp và giết chết Sarah Griffin ở London và bị kết án tử hình. Những người hành quyết đã treo cổ hắn trong khoảng 20 phút (đây là một quy trình “chuẩn” để thực hiện một buổi tử hình treo cổ để đảm bảo tử tù đã chết hẳn) trước khi thả xác của hắn ta xuống. Sau đó cái xác được đem đi hiến tặng cho trường Y để phục vụ việc của sinh viên.

Duell sau đó đã được đem đến Khoa Phẫu thuật để chuẩn bị “xử lí” nhưng lúc sắp bị mổ xác thì một người gần đó nhận thấy cái xác đang thở và càng lúc càng gấp gáp. Sau đó, Duell đã bị xộc ra máu và hai tiếng sau, hắn đã hoàn toàn có thể ngồi dậy bình thường. Duell đã được gửi trở lại nhà tù một lần nữa. Các cơ quan chức năng quyết định ân xá và đổi thành án lưu đày đối với tên tội phạm.

6. John Smith (Khoảng 1661- Sau 1727)
John Smith, người Anh, đã bị buộc tội ăn trộm và bị kết án tử hình bằng hình phạt treo cổ ở Tyburn. Khi đang bị treo cổ, gia đình và người thân của Smith đã cố gắng đỡ chân hắn lên để giảm bớt sự đau đớn nhưng thật ra một số người đã cố tình làm vậy để hắn không chết. Và rõ ràng là nó đã có hiệu quả! Sau khi bị treo cổ hết 15 phút, mọi người bắt đầu la hét cho dừng buổi thi hành án. Không thể cưỡng lại sự bất bình của những người xung quanh, chính quyền đã cho gỡ Smith xuống và đưa đến một ngôi nhà ở gần đó để hồi phục. Sau đó hắn được thả tự do.

Điều thú vị là, sau khi may mắn sống sót trở về “công việc” cũ của mình là ăn trộm và cuối cùng đã bị kết án lưu đày đến Virginia.

5. Anne Green (1628 – 1665)

Anne Green là một người hầu và bị kết tội giết trẻ sơ sinh vào năm 1650. Đứa trẻ bị giết chính là con ruột của cô ta. Tuy nhiên, đây là đứa con ngoài mong đợi giữa ả và cháu trai của chủ mình. Do đó, cô ta đã cố gắng giấu việc mình có thai và sinh ra một đứa con non. Sau đó, cô ả đã cố gắng tiêu hủy cái xác nhưng bị phát hiện và cuối cùng bị tuyên án tử hình bằng hình phạt treo cổ.

Trong thời gian thực hiện treo cổ, Anne đã tự yêu cầu một người đung đưa cơ thể mình khi bị treo (lí do không được giải thích) và cô ta thậm chí còn bị đánh đập để chắc chắn là đã chết. Sau đó, cái xác được lấy xuống và đem đi hiến cho các sinh viên Y khoa. Tuy nhiên, các sinh viên đó đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện “cái xác” vẫn đang thở một cách yếu ớt. Sau đó cô ta đã được điều trị và hồi phục lại. Nhiều người cho rằng đây là một dấu hiệu cho rằng Chúa đã tha thứ cho lỗi lầm của cô ta nên chính quyền lúc đó cũng đã trả tự do lại cho cô ả.

4. Maggie Dickson (Khoảng 1700)

Giống như Anne Green, Maggie Dickson đã bị kết tội giết trẻ sơ sinh và đó cũng chính là con của cô. Cô đã mang thai trong bí mật và bị sinh non, đứa trẻ chết sau đó vài ngày. Dù đã cố gắng quẳng cái xác xuống sông, cô ta đã không kiềm lòng được nên đã để nó lại trên bờ và đi về. Mọi người phát hiện ra cái xác và tìm ra được đó là con của Maggie. Maggie đã bị phán án tử hình công khai ở Grasssmarket. Sau khi cái xác của cô được đặt vào quan tài và đang trên đường đến nghĩa trang thì bỗng cô ta thức dậy và đập vào nắp quan tài.

Maggie Dickson bây giờ được coi là một huyền thoại “đặc biệt” và thường được gọi là Half-Hangit Maggie. Thậm chí còn có một quán rượu được đặt theo tên cô ở Grassmarket.

3. Joseph Samuel (1780-1806)

Samuel và “đồng bọn” của mình đã bị bắt trong một vụ cướp và bị buộc tội giết chết một viên cảnh sát. Khi tin tức về việc Samuel sẽ bị treo cổ công khai lan rộng, nhiều người đã tò mò và tập trung lại nơi hành quyết để xem. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, lần thứ nhất, thay vì phải giãy giụa trong không khí thì Samuel đã bị rơi xuống đất vì sợi thừng bị lỏng. Lần thứ hai, lần này sợi thừng đã được buộc chặt hơn, tuy nhiên, khi treo lên thì nó lại quá dài và Samuel đã chống chân chạm đất, nên cuối cùng vẫn không chết được. Mọi người lúc này đã bắt đầu la hét vì hứng thú. Lần thứ ba, sợi thừng lại đột nhiên bị tuột ra một lần nữa. Đám đông bắt đầu la hét ầm ĩ đòi thả tự do cho Samuel vì họ tin rằng đó là dấu hiệu của Chúa! Một công chức đã đến xem xét hiện trường và “thể theo yêu cầu” của những người có mặt ở đó, anh ta đã thả tự do cho Samuel.

2. Wenseslao Moguel (Khoảng 1880)

Bị bắt trong khi chiến đấu vào thời cách mạng Mexico và bị kết án tử hình mà không có phiên tòa xét xử nào cả vào năm 1915, câu chuyện sống sót của Moguel là gần như không thể tin nổi. Ông đã bị bắn 9 phát liên tiếp vào đầu, với viên đạn thứ 9 đi xuyên qua đầu ở cự ly gần để chắc chắn rằng ông sẽ chết. Tuy nhiên, Moguel không chỉ sống sót qua loạt đạn tử hình đó mà sau đó còn vượt ngục thành công. Ông đã xuất hiện trên chương trình “Ripley’s Believe It Or Not” vào năm 1937 để kể lại câu chuyện đặc biệt của mình. (Trong hình là Mogueal đang chỉ vào vết sẹo do đạn trên đầu mình)

1. Willie Françis (1929 – 1947)

Ở tuổi 16 Willie Francis đã trở thành người đầu tiên bị bằng ghế điện ở Mỹ. Vì đã phạm tội giết chết người chủ của mình, Francis đã bị tuyên án tử hình bằng ghế điện. Một nhân chứng hôm đó cho biết đã chứng kiến Francis hét lên “Tôi không có chết”. Những người hành quyết cũng vô cùng sửng sốt vì nghe hắn nói câu này.

Lý do ngớ ngẩn khiến hắn thoát chết trong lần đấy là vì chiếc ghế điện dùng để thi hành án đã mắc phải “lỗi kỹ thuật” vì một tên quản ngục say rượu đã làm hư. Cuối cùng, hắn vẫn bị hành hình, một lần nữa bằng ghế điện, và lần này thì chẳng có tên quản ngục say rượu nào lảng vảng gần đó nữa.

Theo Bloganchoi

BÌNH LUẬN