Ý nghĩa của 9 bức tượng đáng sợ nhất thế giới

0
2697

Không ai biết nó xuất phát từ đâu, cũng như vì sao họ lại lựa chọn bộ răng thật để gắn vào. Chính vì điều này mà tồn tại nhiều câu chuyện huyền bí, rùng mình liên quan đến bức tượng.

1. Tượng đức mẹ đồng trinh ở Luân Đôn
Bức tượng Đức mẹ đồng trinh ở Luân Đôn luôn khiến cho nhiều du khách phải thốt lên sợ hãi. Một bức tượng người phụ nữ đang mang thai cao hơn 10m với nửa thân hình bình thường và một nửa mặt cắt cho thấy toàn bộ hộp sọ, mô, cơ cũng như bào thai thật đáng sợ.

Đây là mặt sau, vẫn đẹp lắm!
Và mặt trước ác mộng đây rồi!

2. Bức tượng người đàn ông chiến đấu với những đứa trẻ sơ sinh tại công viên Frogner
Làm hại luôn là điều đáng sợ hơn bất kỳ quái vật hay ma quỷ nào. Bức tượng người đàn ông chiến đấu với trẻ sơ sinh tại công viên Frogner khiến người xem lạc lối trong suy nghĩ về chủ đề của bức tượng. Là người đàn ông điên đang tấn công lũ trẻ? Hay lũ trẻ đang tấn công người đàn ông nghèo này?

Một bức tượng không thể hiểu nổi

Không biết ý đồ của tác giả là gì?

3. Bức tượng Lucifer
Tượng Lucifer tại nhà thờ Holy Trinity ở Marylebone, Westminster vừa có sức , vừa lạ lùng và cũng vô cùng đáng sợ. Trong không gian tĩnh mịch của nhà thờ, bên dưới những ô cửa kính nhiều màu sắc là một sinh vật với đôi cánh đang mắc kẹt trong mớ hỗn đột chằng chịt những mớ dây từ những cột điện. Bức tượng đem lại cảm giác ám ảnh nhưng trong các bộ phim giết người man rợ vậy.

Bức tượng hết hồn trong nhà thờ

Nhìn một lần là nhớ mãi

4. Bức tượng The Awakening
Hình ảnh một người khổng lồ 21m đang cố vươn lên khỏi mặt đất do J. Seward Johnson Jr. thiết kế. Ban đầu, nó được đặt ở Công viên East Potomac trước khi chuyển đến khu du lịch National Harbor ở Maryland. Người đàn ông khổng lồ trong rất đau đớn và như đang vật lộn giữa sự sống và cái chết vậy.

Người đàn ông này có phải bị chôn sống không?

Hay đang bị vùi dần trong cát lún?

5. Đài phun nước Kindlifresserbrunnen
Đài phun nước Kindlifresserbrunnen (Bern, Thụy Sĩ) hay còn gọi là Đài phun nước “Kẻ ăn thịt trẻ con” có hình một con quỷ đang ăn một đứa trẻ và vác một cái túi đầy trẻ con trên lưng. Vài người cho rằng đó là Krampus – một sinh vật trong truyền thuyết ăn thịt trẻ không vâng lời. Nhiều người khác khác lại tin đó là cách bôi nhọ người Do Thái hoặc có thể là những con Quỷ trong chiến tranh tới đem những đứa trẻ của Thụy Sĩ đi.

Không ai lý giải được nội dung của bức tượng này

Ông Ba Bị bắt và ăn thịt trẻ con chăng?

6. Nhện khổng lồ MAMAN
Bức tượng này tên là “Maman” hình một con nhện khổng lồ, cao 9m, ở Roppongi. “Maman” trong tiếng Pháp nghĩa là mẹ, vì tượng này là một con nhện cái bên dưới còn một buồng trứng lớn màu trắng nữa. Trông rất đáng sợ … Bức tượng được đặt bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Mori. Khi hẹn gặp ở gần khu vực này, người Nhật thường nói: “Gặp ở chổ con nhện lớn nhé!”.

Ôi thôi nào, nó chỉ là con nhệ thôi mà!

Chỉ là nó giống ma nhện hơn là con nhện bình thường

7. Tượng Transi De Rene De Chalon
Bức tượng Transi De Rene De Chalon là một đặt trong nhà thờ Saint-Étienne ở Bar-le-Duc, Pháp. Nó mô tả hoàng tử trẻ René de Chalon – “Hoàng tử Cam”. Tượng về hoàng tử thì phải đẹp và đẳng cấp chứ nhỉ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của ông và vợ, bức tượng vị hoàng tử được thể hiện bằng một bộ xương với lớp da đã khô – một thân xác rỗng, tay phải nắm lấy xương sườn trong khi tay trái giữ lấy trái tim.

Không ai giải thích, chắc chắn tôi nghĩ đây là một đám xương khô

Nhưng thực tế nó là hiện thân của một vị hoàng tử đấy!

8. Xác ướp ma-nơ-canh xinh đẹp La Pasqualita
Ở Chihuahua, Mexico có một tiệm áo cưới vô cùng nổi tiếng không chỉ bởi những bộ áo cưới lộng lẫy, kiểu dáng thời thượng đẹp mắt mà còn bởi “cô nàng” ma nơ canh La Pascualita. “Cô người mẫu” xinh đẹp, duyên dáng, khuôn mặt rạng rỡ, trên tay luôn cầm bó hồng trắng.
Bày trong tủ kính cửa hàng từ 75 năm về trước, “ma nơ canh” La Pascualita luôn thu hút sự chú ý của người đi đường. Ánh mắt to tròn có hồn, mái tóc mềm mại, nụ cười mỉm dịu dàng, sống động như thật, thậm chí còn nhìn rõ được những mạch máu trên bàn tay.

Bức tượng này đã quá nổi tiếng trên khắp thế giới

Liệu đó có phải là xác ướp hay không đến nay vẫn chưa có lời giải thích

Thời gian qua đi, câu chuyện về cô dâu ma nơ canh Pascualita càng xuất hiện nhiều tình tiết ly kỳ. Những người dân ở Chihuahua cũng truyền tai nhau một lời đồn rằng, ma nơ canh này chính là xác ướp con gái xinh đẹp của bà chủ tiệm
Trước khi tổ chức đám cưới, Kara không may qua đời do bị nhện độc cắn. Quá thương tiếc đứa con thân yêu mất khi chưa được khoác áo cưới cô dâu, bà Pascuala đã tìm người giúp ướp xác con với hy vọng con mãi luôn bên cạnh mình. Bà đặt con trong cửa tiệm, ngày ngày thay cho con những bộ váy cưới đẹp nhất mà bà làm ra.
9. Bức tượng Chúa Jesus ở San Bartolo Cuautlalpan

Bức tượng máu me ghê rợn

Với hàm răng thật của con người

Một bức tượng Chúa Jesus ở thị trấn nhỏ tại Mexico là một điều hết sức bình thường và không gây bất ngờ cho bất cứ ai. Tuy nhiên, bức tượng đã tồn tại hơn 300 năm qua ở thị trấn San Bartolo Cuautlalpan – một thị trấn nhỏ ồn ào ở Mexico được mọi người hết sức chú ý. Trong một lần đưa đi khôi phục, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia (INAH) của Mexico bằng cách chụp X quang họ đã khám phá ra bức tượng có bộ răng là răng thật.
Không ai biết nó xuất phát từ đâu, cũng như vì sao họ lại lựa chọn bộ răng thật để gắn vào. Chính vì điều này mà tồn tại nhiều câu chuyện huyền bí, rùng mình liên quan đến bức tượng.
Ảnh Internet

BÌNH LUẬN