Xót xa trước khung cảnh khiến nhà báo chiến tranh phải quỳ xuống khóc nức nở cạnh thi thể em bé chết vì bom

0
685

Tấm ảnh nhanh chóng được lan truyền trên khắp các mạng xã hội và Channel 4 News đã nhanh chóng tìm gặp Abd và xin phỏng vấn anh. “Ngôn từ không thể diễn tả được những gì đã xảy ra.
Hình ảnh chụp lại cảnh một phóng viên người Syria bật khóc bên thi thể em bé chết vì tự sát đang khiến cả thế giới xôn xao.
Abd Alkader Habak là một phóng viên tự do chuyên chụp ảnh và có rất nhiều kinh nghiệm xông pha vào nơi “núi đao biển lửa”. Tuy nhiên, vụ đánh bom tự sát hôm thứ Bảy gây ra cái chết của 126 người trong đó có ít nhất 68 có vẻ như đã quá sức chịu đựng của anh.

Phóng viên tự do người Syria Abd Alkader Habak bế một đứa bé chạy khỏi Al-Fu’ah với hy vọng cứu sống được sinh mạng mỏng manh của em. (Ảnh: Aisyah Gozali)

(Ảnh: Eliane Althoff)

Tấm ảnh nhanh chóng được lan truyền trên khắp các mạng xã hội và Channel 4 News đã nhanh chóng tìm gặp Abd và xin phỏng vấn anh. “Ngôn từ không thể diễn tả được những gì đã xảy ra. Tôi đang đứng cạnh một chiếc xe đang phân phát thức ăn cho trẻ em, chỉ đứng cách đó có vài mét thôi, thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ khủng khiếp. Máy ảnh của tôi rơi xuống đất còn tôi thì bị hất văng ra xa.”
Trong lúc Abd đang quay phim, anh nhận thấy một bé trai cần giúp đỡ và ngay lập tức, anh vừa tiếp tục quay vừa bế đứa bé tránh xa khỏi nguy hiểm. “Tôi nhìn vào mặt thằng bé và thấy rằng nó vẫn còn thở. Thế là tôi liền bế nó lên rồi chạy về phía xe cứu thương. Tôi không biết nó bị gì nhưng tôi cũng đã đặt nó lên xe và người ta đưa nó đến một trong các bệnh viện trong khu vực.”

Những hình ảnh khủng khiếp sau vụ tấn công

Trên Twitter của mình, Abd chia sẻ: “Những gì tôi và các đồng nghiệp đã làm hôm nay sẽ là nguồn cảm hứng cho con cháu của chúng ta.”
Chưa dừng lại ở đó, trong một tấm ảnh khác, Abd đang quỳ khóc nức nở gần thi thể một đứa bé nằm sấp, phía sau là khói đen bốc lên ngùn ngụt từ những đám cháy. Người đăng tải tấm ảnh là một nhà báo người Syria khác.

“Đây là đồng nghiệp Abd Alkader Habak, người đang khóc trong tuyệt vọng và đau đớn vì các nạn nhân trong vụ khủng bố.” (Ảnh: Primo Ahmad)

Được biết vụ nổ bom nhắm vào các xe buýt chở thường dân đi sơ tán khỏi khu vực bị chiếm đóng đang đậu lại chốt kiểm tra ở Rashidin, gần Aleppo. Những kẻ đánh bom đã dẫn dụ trẻ em đến gần chiếc xe chứa đầy chất nổ của chúng bằng cách phân phát khoai tây chiên. Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, công cuộc sơ tán vẫn được tiến hành. Hiện nay vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

BÌNH LUẬN