Tận mắt chứng kiến cảnh tượng gây sửng sốt trong những nhà hàng, lò mổ bán thịt người

0
1106

Hàng tảng “” được bày bán trông chẳng khác nào cảnh tượng từ một bộ phim kinh dị.

Với những miếng thịt, miếng bánh được đúc giống y như các bộ phận cơ thể người, chỉ cần nhìn thôi đã thấy rợn người.

1. Khu chợ “thịt người” ở London

 Smithfield là một khu chợ bán thịt rất nổi tiếng ở London, nước Anh. Thế nhưng cách đây vài năm, một cửa hàng trong khu chợ này có tên Wesker & Son nảy ra ý tưởng bày bán “thịt người”.

Hàng tảng “thịt người” được bày bán trông chẳng khác nào cảnh tượng từ một bộ phim kinh dị.

Nhưng thật ra đây chỉ là những miếng thịt heo được nhồi vào khuôn có hình cơ thể người chứ không phải thịt người thật.

 Việc bày bán “thịt người” tại đây chỉ là một hình thức quảng bá cho video game Resident Evil 6 mới ra mắt.

Đồng thời, toàn bộ doanh thu bán thịt sẽ được chuyển cho Limbless Association, một tổ chức từ thiện ở Anh chuyên hỗ trợ những người bị mất chân tay.

Dù Wesker & Son chỉ mở cửa có 2 ngày nhưng nó đã thu hút một lượng đông đảo khách hàng gồm toàn các game thủ và fan của thể loại xác sống.

2. Nhà hàng “bệnh viện thịt người” ở Latvia

 Ở Riga, Latvia, có một nhà hàng kỳ quặc có tên Hospitalis, được trang trí giống như thể một bệnh viện với đầu bếp ăn mặc như bác sĩ còn người phục vụ mặc đồng phục y tá.

 Người yếu tim có thể sẽ cảm thấy rợn sống lưng nếu bước vào bên trong nhà hàng này vì tường và trần được sơn một màu trắng toát, sàn nhà lát gạch bóng loáng và sạch bong, các bức tường được trang trí bằng các dụng cụ phẫu thuật và sách y khoa, màn hình TV chiếu các clip mổ xẻ rùng rợn từ các bộ phim kinh dị.

Bàn ăn sẽ có phong cách y hệt những phòng mổ, ghế nha sĩ hoặc phòng khám. Thức ăn được bày trên những chiếc đĩa bằng thép không rỉ và ăn bằng dụng cụ phẫu thuật thay vì dao nĩa. Gia vị nằm trong những ống tiêm.

 Hành khách (hoặc “bệnh nhân”) có thể chọn cách ngồi ghế bình thường hoặc chui vào những bộ quần áo trói tay rồi được “y tá” đút cho ăn.

 Các món ăn ở đây cũng vô cùng rùng rợn, gồm bánh ngọt có trang trí các bộ phận cơ thể người như ngón tay, mũi và lưỡi.

Tại quầy bar, ăn mặc như các bác sĩ phẫu thuật, phục vụ đồ uống đựng trong các loại bình y tế hoặc ống nghiệm.

 Tất cả các dụng cụ y tế ở đây đều được cung cấp bởi các bệnh viện thật và Bảo tàng Lịch sử Y khoa ở Latvia.

3. Trào lưu làm bánh “thịt người” ở Thái Lan

 Suốt một thời gian dài, ở Thái Lan rộ lên phong trào làm bánh “thịt người”.

 Những chiếc bánh mỳ sẽ được nặn theo các bộ phận cơ thể người, như đầu, tay, chân…

Sau đó chúng sẽ được rưới si rô hay nước sốt màu đỏ lên để trông giống như máu.

 Những chiếc bánh này giống người thật đến nỗi chỉ cần nhìn vào đã thấy rợn sống lưng.

 Chắc hẳn chỉ những người can đảm lắm mới dám cầm những miếng bánh “thịt người” này lên mà ăn.

BÌNH LUẬN