Sự khác biệt trong cuộc sống đời thường giữa Hà Nội và Sài Gòn là đây

0
1717

Tới ở từng nơi rồi thì bạn mới thấy, dù cho có là người con hay được sinh ra lớn lên ở phồn hoa thì nơi đâu cũng sẽ khiến bạn lưu luyến, nhớ nhung mỗi lần rời xa. Chính những khác biệt đời thường giản dị ấy thôi cũng đủ giúp Hà Nội – làm say đắm lòng du khách ghé thăm rồi.

Dù cho có từng đặt chân tới cả hai thành phố này rồi thì bạn cũng cũng chưa chắc đã biết hết những sự khác biệt dễ thương của Hà Nội và Sài Gòn đâu nhé.

Dù chỉ là những điều vô cùng đơn giản trong cuộc sống thôi nhưng khi để mang ra so sánh giữa Hà Nội và Sài Gòn thì ta mới thấy được hai thành phố lớn nhất nước khác nhau tới thế nào.

 Nếu như Hà Nội là “cô gái” còn đang e ấp,ngượng ngùng , thì Sài Gòn lại là “cô nàng” năng động, hiện đại và trẻ trung.
 Người Hà Nội yêu thích những bài tập thể dục sáng sớm thì ngày mới của người Sài Gòn là ly cà phê đá ven đường và trang báo giấy.
 Người Hà Nội dù có đi tới bốn bể chân trời đều nhớ món phở được xem là tinh hoa ẩm thực thì người Sài Gòn cũng yêu món cơm tấm chẳng hề thua kém.

Mỗi nơi mang trong mình sự mộc mạc, dễ thương khác nhau nhiều lắm. Nếu như người Hà Nội thích trầm lặng ngồi bên quán cà phê vỉa hè, thì người Sài Gòn lại luôn hối hả, gấp gáp dù ở bất cứ đâu

 Hà Nội có trà đá vỉa hè thì Sài Gòn cũng có những cửa hàng cà phê từ quán cóc tới sang chảnh.
 Nếu mùa thu Hà Nội là mùi thơm của cốm thì với Sài Gòn lại là những cơn mưa rào chợt đến chợt đi.
 Hà Nội có hoa sữa trắng xóa bầu trời thì Sài Gòn cũng có những gốc me già làm bao người xao xuyến mùa lá bay.
 Nếu Hà Nội nổi tiếng với những gánh hàng hoa trên từng con phố thì Sài Gòn cũng nổi bật bởi những xe trái cây đầy màu sắc, tươi ngon vô cùng.
 Dù có là ở thành phố nào thì cũng đừng vội nhìn người để rồi “bắt hình dong”.
 Nhịp sống hay con người ở Sài Gòn cũng hối hả và vội vã như con mưa rào còn tới Hà Nội thì bạn cứ ghi nhớ câu nói này: “Hà Nội không vội được đâu”.
 Nếu với người Hà Nội thì Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người thức thâu đêm cùng nhau đón giây phút giao thừa thì tại Sài Gòn có những con phố “không bao ngủ”.

Tới ở từng nơi rồi thì bạn mới thấy, dù cho có là người con Hà Nội hay được sinh ra lớn lên ở thành phố phồn hoa Sài Gòn thì nơi đâu cũng sẽ khiến bạn lưu luyến, nhớ nhung mỗi lần rời xa. Chính những khác biệt đời thường giản dị ấy thôi cũng đủ giúp Hà Nội – Sài Gòn làm say đắm lòng du khách ghé thăm rồi.
Ảnh: Tổng hợp

BÌNH LUẬN