Rùng mình trước chân dung khắc họa một thế giới đã bị con người tàn phá

0
1829

Bạn có thể bỏ đi đến một chân trời mới, xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng bạn không thể thay đổi những gì mà con người cũ của mình đã gây ra hay đã lấy đi.

Bởi vì cuộc sống chỉ là những vở kịch nên con người ta cũng cần nhiều chiếc mặt nạ khác nhau để phục vụ cho từng vai diễn.

Khi bạn chấp nhận sống giống như số đông, thì đó không phải là cuộc sống. Nhưng khi bạn vùng lên phản kháng và sống khác với phần còn lại, bạn sẽ bị xem là đối tượng nguy hiểm mang tư tưởng lệch lạc.

Bởi vì cuộc sống chỉ là những vở kịch nên con người ta cũng cần nhiều chiếc mặt nạ khác nhau để phục vụ cho từng vai diễn.

Có những kẻ bề ngoài tỉnh táo nhưng đầu óc thì hoàn toàn u mê vì đã bị điều khiển.

Thậm chí khi đã dùng tiền để mua lấy sự yên tĩnh, người ta vẫn không thể có được sự yên tĩnh. Trong cuộc sống này có những thứ không thể mua được bằng tiền (hay rất nhiều tiền như người ta vẫn thường nói).

Bạn có thể bỏ đi đến một chân trời mới, xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng bạn không thể thay đổi những gì mà con người cũ của mình đã gây ra hay đã lấy đi.

Biểu tượng của thế kỷ thứ 21: Mạng chập chờn.

Điều gì tạo nên con người? Là tiếng nói và hình hài, là trái tim và khối óc, hay là sự tự chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm?

Sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta đã đẩy Trái Đất đến chỗ diệt vong. Thế nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn. Máy móc không thể thay thế cây xanh, và mọi màu xanh giả tạo đều không thể thay thế cho sự sống trên thế giới này.

Cơn sốt Pokémon có lẽ đã chấm dứt, nhưng có một thực tế không bao giờ chấm dứt, đó là con người ta vẫn chưa thể thoát khỏi thế giới ảo của những chiếc .

Bạn cần gì đến bộ não của mình nữa khi mà hầu như bạn chẳng bao giờ dùng đến nó?

Chúng ta đang sống hay chỉ đang tồn tại trên cõi đời này? Nếu sống mà bị đóng khung trong những khuôn khổ, không được sống đúng với con người mình, không dám theo đuổi ước mơ và sở thích của mình, thì liệu cuộc sống đó có còn ý nghĩa?

Giáng Sinh, lễ Tết, mọi kỳ nghỉ chỉ có ý nghĩa nếu bạn dành thời gian đó cho gia đình và bạn bè mình, chứ không phải đổ tiền ra mua sắm để chứng tỏ điều gì đó. Vì thời đại ngày nay, ngay cả Ông già Noel cũng chỉ là nô lệ của đồng tiền mà thôi.

Những thứ gì con người thải ra biển rồi cuối cùng cũng sẽ tìm đường trở về với con người mà thôi.

Chúng ta đang chết đuối trong đống rác do chính mình bỏ lại. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ chứng kiến thế giới này chết dần trước mắt mình.

Bạn chất xám của mình vào cái gì thì bạn sẽ nhận được đúng cái đó.

Trái Đất có lẽ là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời đang tự hủy hoại chính mình. Vì nó là hành tinh duy nhất có con người sinh sống.

Trong cuộc sống có những kẻ vô cùng đáng thương, để cho đầu óc của mình bị điều khiển và làm theo mọi sự sai khiến của người khác mà không có lấy một chút phản kháng.

Trên đời này, những cái bắt tay chỉ có hai ý nghĩa. Một là túi tiền ở nơi nào đó đang được làm đầy mỗi ngày. Hai là sẽ có đổ nát và tàn phá ở nơi nào khác.

Xã hội này không tạo ra con người mà chỉ tạo ra tư tưởng.

(Ảnh: Steve Cutts)

BÌNH LUẬN