Những pha thoát chết của những tử tù mà tưởng như chỉ có trong phim

0
7566

Gây nên những tội ác tày đình, thậm chí cướp đi nhiều sinh mạng vô tội, nhưng những tên tử tù sau lại sống sót một cách thần kì ngay sau khi bị hành án nhờ vận đỏ của chính mình.

William Duell: Sống lại ngay sau khi bị treo cổ

Năm 17 tuổi, William Duell bị kết án tử hình sau khi hãm hiếp và giết cô gái trẻ Sarah Griffin tại London, Anh. Bản án đã được thi hành và Duell bị treo cổ trong 20 phút đúng theo thời gian quy định. Cái xác không còn hơi thở của hắn được đưa về phòng pháp y để làm vật thí nghiệm cho các sinh viên y khoa.

 William Duell

 Câu chuyện của William Duell đã tràn ngập báo chí thời đó.

Thế nhưng ngay trước thời khắc bị mổ xẻ, tên tử tù này bắt đầu thoi thóp thở trở lại trước sự kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến. Chính quyền sau đó đã khoan hồng và quyết định lưu đày hắn đến Bắc Mỹ.

Maggie Dickson: Được tha chết sau khi hồi sinh từ giá treo

Maggie Dickson bị kết án tử hình vì tội giết trẻ sơ sinh. Dù đã phi tang và bỏ cái xác bên bờ sông, cảnh sát vẫn phát hiện và tìm ra được đó là con của Maggie. Maggie đã bị phán án treo cổ công khai ở Grasssmarket.

 Tranh biếm họa về câu chuyện của Maggie Dickson

Sau khi xác được đặt vào quan tài và đang trên đường đến nghĩa trang, cô ta đột ngột phục hồi ý thức và đập vào nắp quan tài. Người dân xem đây là một dấu hiệu của Chúa Trời nên đã tha chết và quyết định trả tự do cho cô ta.

Romell Broom: Sống sót sau khi bị tuyên án tử bằng tiêm thuốc độc

Năm 2009, tòa tuyên án Broom phải đền tội bằng sinh mạng của hắn sau khi bắt cóc, hãm hiếp và giết hại một cách dã man một bé gái 14 tuổi. Thế nhưng khi hành án, các chuyên viên lại không tài nào kiếm thấy tĩnh mạch của tên tử tù này để đưa thuốc vào. Sau hai giờ thử liên tục với 18 lần lấy tĩnh mạch thất bại, bản án của Broom được hoãn lại cho tới tận bảy năm sau.
 Cho tới tận cuối năm ngoái, phiên tòa lại được tổ chức và tòa phán quyết tử hình tên tội phạm này một lần nữa. Lúc này Broom đã 66 tuổi và sống an bình vượt mức tuổi thọ trung bình của một công dân Mỹ. Đây chính là tên tội phạm Mỹ đầu tiên sống sót sau khi bị tuyên án tử bằng tiêm thuốc độc

 Bàn tay chi chít vết lấy ven của tên tử tù.

John Henry George Lee: “Người đàn ông không thể bị treo cổ”

Năm 1884, người ta phát hiện thi thể bị giết hại dã man của một cô gái tên Emma Keyse tại nhà riêng ở thị trấn Torquay, hạt Devon, Anh. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ John Henry George Lee – một trong những người giúp việc của gia đình. Trong phiên xét xử, John Lee bị tuyên án tử hình tại nhà tù Exeter bằng hình thức treo cổ dẫu cho các bằng chứng không mấy thuyết phục.

Ngày 23/1/1885, cảnh sát thi hành bản án cho John, thế nhưng cửa sập dưới chân tên tử tù này không hoạt động, không phải chỉ một, hai mà tới ba lần. Trước sự việc đó, cảnh sát chỉ còn biết cách dẫn hắn về trại giam chờ ngày hành quyết tiếp theo. Nhiều người tin rằng thần thánh can thiệp vào ngăn chặn cái chết của hắn, vậy nên chính quyền quyết định giảm án đối từ mức tử hình xuống còn chung thân. Rất lâu sau đó, người ta mới phát hiện ra nguyên nhân nằm ở quá trình vận chuyển giá treo khiến cho phần thanh xà bị lệch. Vào năm 1907, John được thả tự do.

Wenseslao Moguel: 9 viên đạn găm vào cơ thể vẫn không mất mạng

Một trong những trường hợp không tưởng nhất sau khi hành hình phải kể đến Wenseslao Moguel. Ngày 18/3/1915, Wenseslao Moguel bị bắt khi đang chiến đấu trong cuộc đấu tranh vũ trang ở Mexico. Không có bất cứ một phiên tòa mở ra và gần như ngay sau đó, Wenseslao bị kết án tử hình và được áp giải ra xử bắn.

Wenseslao bị bắn liên tiếp tổng cộng 9 lần, tuy thế ông vẫn sống sót và vượt ngục. Trên hình là Wenseslao đang chỉ vào khuôn mặt biến dạng của mình – di chứng của cú bắn cự ly gần trên một chương trình radio vào năm 1937.

Willie Francis: Thoát chết nhờ sự cố của ghế điện

Năm 16 tuổi, Willie Francis bị kết án tử hình vì tội sát hại ông chủ hiệu thuốc nơi hắn đang làm việc. Năm 1946, tên sát nhân này bị đưa lên ghế điện. Thế nhưng do một nhà tù đã uống say khi đang kiểm tra khâu hoạt động của ghế điện, vậy nên hệ thống kích điện bị lỗi và giúp Francis thoát chết trong gang tấc. Đây chính là trường hợp đầu tiên thoát chết sau khi bị đưa lên ghế điện của nước Mỹ.

Một năm sau đó, Willie Francis lại được đưa đến phòng thi hành án và trả giá cho tội ác của mình. Lần này, người ta đã kiểm tra kĩ càng ghế điện để không xảy ra “sự cố” như lần trước.

Zoleykhah Kadkhoda – bị ném đá tới chết vì ngoại tình nhưng… không chết

Năm 1997, Zoleykhah Kadkhoda (20 tuổi) bị bắt vì có quan hệ tình dục ngoài hôn thú. Cô bị kết án tử hình ngay lập tức bằng cách ném đá. Cô bị chôn xuống đất tới ngang ngực để chuẩn bị thi hành án. Ngay sau khi ”cơn mưa đá” bắt đầu được ném đi, người ta tin rằng cô đã chết và vội đưa tới nhà xác.

Thế nhưng, cô bỗng thở lại và người ta lại đưa cô đến bệnh viện. Cô được chữa trị và sau đó đã đệ đơn kiện lên tòa. Nhà chức tách Iran đã thông báo, án tử hình dành cho cô bị gỡ bỏ và cô được thả ra vào gày 26/11/1997.

(Nguồn: Tổng hợp)
Theo: Thethaovanhoa.vn

BÌNH LUẬN