Những nạn nhân còn sống sót trên con tàu Titanic và sự thật không phải như trong phim

0
1118

Vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, “con tàu không thể chìm” đã thực hiện chuyến hành trình đầu tiên và cũng là cuối cùng. Vào đêm giữa 14 và 15 tháng 4, con tàu khổng lồ đâm phải tảng băng chìm. Chỉ có khoảng 700 người sống sót trong số hơn 2.000 hành khách.

Số phận hai cô bé mồ côi

Hai anh em Michel Navratil (3 tuổi) và Edmond Navratil (2 tuổi) cùng cha mình, ông Michel đã lên con tàu Titanic trong lộ trình tới Mỹ. Người cha đã khai báo rằng mẹ những đứa trẻ đã chết, nhưng thật sự hai người đã ly hôn và ông đưa con đi mà không cho cô biết.

Trong thời khắc tai nạn diễn ra, ông gửi hai đứa bé lên một chiếc thuyền cứu hộ và nhắn rằng: “Khi mẹ của chúng đến nhận lại con, hãy cho cô ấy biết rằng tôi luôn luôn yêu cô ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy đi cùng chúng tôi để có thể sống bên nhau trong hạnh phúc và hòa bình, tự do của thế giới mới”.

Người cha đã mất cùng những nạn nhân trên tàu, hai đứa trẻ không biết nói tiếng Anh nên việc tìm ra mẹ khá khó khăn. Cuối cùng, bà đến và nhận lại con mình sau khi nhìn thấy hình ảnh trên một tờ báo vào ngày 16 tháng 5.

Câu chuyện về Molly nổi tiếng

Tên bà Margaret Brown và bà đã được biết đến trước khi lên con tàu Titanic. Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên của Hoa Kỳ tham gia chính trị khi nước Mỹ cho phép phụ nữ bỏ phiếu.

Khi ở Châu Âu, bà nhận được một tin nhắn cho biết cháu của bà bị bệnh, đó là lý do Molly quyết định lên con tàu Titanic nổi tiếng để quay về New York. Khi được đưa xuống thuyền cứu hộ, bà trấn an mọi người và lập ra một quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những nạn nhân còn sống sót.

Bà qua đời vì một khối u não ở New York vào năm 65 tuổi. Cái tên Molly bắt nguồn từ một bộ phim Hollywood được làm tặng riêng cho bà.

Người phụ nữ sống sót trong 3 thảm họa chìm tàu

Violet Constance Jessop là một tiếp viên của tàu thuộc hãng White Star Line. Cô đã có mặt trên tàu Olympic khi nó chìm ở Hawke vào năm 1911; làm việc cho Titanic vào năm 1912; và trong Thế chiến thứ nhất với vai trò một y tá trên tàu Britannic. Cả ba con tàu đều gặp nạn và cô là người may mắn sống sót.

Mặc dù gặp phải những ám ảnh khủng khiếp qua các lần đắm tàu, Violet vẫn tiếp tục những chuyến hành trình trên biển của mình. Violet Jessop qua đời ở tuổi 83 do suy tim.

Nữ diễn viên Mỹ

Sống tại Paris cùng mẹ và quyết định đến New York, đó là lý do mà nữ diễn viên Dorothy Gibson có mặt trên con tàu định mệnh. Sau khi sống sót qua thảm họa, một số nhà làm phim đến tìm và thuyết phục cô xây dựng một bộ phim về Titanic.

Dorothy đã viết và bộ phim ra mắt không lâu sau đó. Trong phim, cô mặc lại những bộ quần áo mình đã mặc đúng ngày xảy ra thảm họa. Cô qua đời ở tuổi 65 vì một cơn đau tim.

Sống sót sau khi bị đóng băng

Richard Norris Williams vốn là một tay vợt nổi tiếng, ông có mặt trên tàu cùng cha mình. Vào thời điểm thảm họa xảy ra, cha của ông qua đời vì một ống hơi đâm trúng. Còn ông tìm thấy được một chiếc phao và cố gắng bám víu vào đó.

Đôi chân đã gần như đóng băng tê cứng, các bác sĩ khuyên ông nên cắt bỏ chân. Tuy vậy, tinh thần và đã giúp ông chiến thắng. Ông chữa lành chân mình và tiếp tục sự nghiệp quần vợt đỉnh cao, tham gia các kỳ Olympic. Ông qua đời ở tuổi 77.

Cô bé 7 tuổi

Eva Miriam Hart mới 7 tuổi khi cô lên tàu Titanic cùng bố mẹ. Cô kể lại, mẹ cô quyết định không ngủ vào đêm đó vì luôn có cảm giác lo lắng về một điều gì sắp đến. Khi Titanic bắt đầu chìm xuống, cha cô chạy vào cabin, quấn Eva vào chăn và đưa cô cùng mẹ lên thuyền cứu hộ, ” Cầm tay mẹ và làm một cô gái ngoan nhé”.

Eva là một ca sĩ và là một trong những người tổ chức đảng bảo thủ Anh. Cô đã có một cuộc sống rất năng động. Eva Miriam Hart qua đời tại nhà riêng ở tuổi 91.

Người quản lý đã trốn thoát khỏi tàu

Joseph Bruce Ismay là chủ tịch của White Star Line và ông là người chịu trách nhiệm xây dựng tàu Titanic. Ông đã lên thuyền cứu hộ và trong lời khai của mình, ông nói ở những phút cuối cùng trên tàu Titanic, ông đã quay đi để không thấy nó chìm.

Sau vụ tai nạn, Ismay đã bị báo chí phê phán và bị cáo buộc là đã trốn thoát con tàu trong khi vẫn còn phụ nữ và trên tàu. Ông quyên góp rất nhiều tiền cho quỹ thủy thủ. Ismay tránh xa mọi người trong suốt quãng đời còn lại và chết ở tuổi 74.

BÌNH LUẬN