Những hiện tượng thiên nhiên có thật mà đến mơ bạn cũng không nghĩ tới nó có thật

0
5559

Thiên nhiên vốn ẩn chứa vô vàn những điều kỳ thú và lạ lùng mà nếu như không được tận mắt chứng kiến, có lẽ chúng ta sẽ không thể tin rằng chúng hoàn toàn có thật.

1. Bão sét liên hoàn
 Đây là một hiện tượng chỉ xảy ra tại vùng trời phía trên miệng sông Catatumbo, nơi nó đổ vào hồ Maracaibo, thuộc vùng tây bắc Venezuela. Loạt sét này hình thành từ một đám mây bão nằm ở độ cao hơn 1km, chỉ xảy ra vào ban đêm, mỗi năm 260 đêm, mỗi đêm kéo dài 10 giờ, và mỗi giờ sét đánh 280 lần.

Tuy nhiên hiện tượng này lại không cố định, nó thay đổi mức độ xuyên suốt cả năm và thay đổi từ năm này đến năm khác. Chẳng hạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2010, nó đã giảm dần số lượng sét vì tình trạng hạn hán kéo dài ở đây, khiến cho có thời điểm người ta nghĩ rằng nó đã biến mất hoàn toàn.

2. Cuộc tấn công của bầy cua đỏ
 Trên Christmas thuộc Úc nằm ở Ấn Độ Dương có một loài cua đỏ rất đặc biệt sinh sống, số lượng dao động từ 43,7 cho đến 120 triệu con trên diện tích 135 km². Đây là loài cua đặc hữu của ngày, chúng sống trong các hang đào dưới lòng đất để tránh ánh nắng mặt trời.

Vào tháng 10-12 hàng năm, thời điểm mùa mưa diễn ra trên đảo, loài cua này sẽ đồng loạt di cư ra vùng bờ biển để sinh sản, với số lượng rất đông đúc, đến nỗi chúng bò tràn ra cả mặt đường và lổn ngổn trông đầy vẻ hăm dọa, giống như thể chúng đang vùng lên tấn công con người. Để ra được biển, chúng phải vượt qua một chặng đường dài 8km trong vòng 9-18 ngày. Tại bờ biển, chúng sẽ giao phối với cua đực trong những chiếc hang đã được cua đực đào sẵn, rồi sau đó chúng tiếp tục bò ra biển để đẻ trứng.

3. Hòn đá chảy máu
 Thoạt nhìn, ai cũng tưởng đây là một tảng đá có hình thù kỳ lạ, nhưng thật ra nó là một sinh vật sống có tên gọi là pyura chilensis, thuộc loài động vật có dây sống, sở hữu lớp vỏ ngoài cứng như đá, sinh sống chủ yếu tại các vùng biển ở Chile và Peru. Loài này lúc mới chào đời là con đực, đến tuổi dậy thì hóa thành lưỡng tính, sinh sản bằng cách phóng ra cả trứng và tinh trùng vào nước để chúng tự thụ tinh.

Trên các bờ biển Chile, loài sinh vật này bị đánh bắt rất nhiều để ăn thịt. Để chế biến, người ta phải dùng cưa tay cưa lớp đá cứng bên ngoài, rồi dùng ngón tay móc lớp thịt bên trong ra. Thịt của chúng có vị rất mạnh, có thể ăn sống hoặc nấu chín. Tuy nhiên, nồng độ vanadi, một thứ kim loại nặng rất độc, tồn tại trong thịt chúng cũng rất cao, có thể gây tổn thương gan nếu ăn quá nhiều.

4. Cây ma quái
 Tại Pakistan, mỗi khi mùa mưa kéo đến, loài nhện ở đây không thể tiếp tục sinh sống trên mặt đất. Để bảo vệ bầy đàn của mình, chúng thường di chuyển lên những cây cao và làm tổ trên đó. Chúng sẽ giăng tơ phủ kín các tán cây để ngăn mưa và gió, khiến cho những cái cây này mang một dáng vẻ vô cùng ma quái.

5. Chiếc nón của núi Phú Sĩ
 Đây là hình ảnh có thật chứ không phải do , chụp lại khoảnh khắc ngọn núi Phú Sĩ bị một đám mây kỳ lạ phủ trên đầu. Đám mây này được hình thành bởi những luồng gió mạnh thốc lên từ ngọn núi.

6. “Mái tóc giả” đánh rơi trong rừng
 Thoạt nhìn vào vật thể màu trắng kia, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đây là mái tóc giả của một cụ già nào đó đánh rơi, nhưng thực ra thì nó là một khối băng tuyết đấy. Sau khi rơi xuống đất và đóng thành một tảng trên thân cây, nó bị một loại có tên là pseudomonas syringae xâm nhập, khiến cho nó có hình thù giống như vậy đấy.

7. Màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời
 Hình ảnh tuyệt đẹp mà bạn đang thấy đây có tên gọi là cực quang, một hiện tượng thiên văn xảy ra do sự tương tác của các hạt trong gió trời với từ trường của Trái Đất, và nó chỉ xuất hiện ở những nơi gần các cực từ nhất. Hiện tượng này xảy ra vào ban đêm, nhìn thấy rõ ràng nhất là khi trời quang mây tạnh.

Địa điểm phổ biến nhất để ngắm cực quang là tại Scandinavia và Iceland, ngoài ra người dân ở một số quốc gia Bắc Âu và Bắc Mỹ cũng có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này, chẳng hạn như tại Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Greenland và miền bắc Canada. Hiện tượng này cũng xảy ra trên một số hành tinh khác như Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh.

8. Sông ở đáy sông
 Tọa lạc tại bán đảo Yucatán ở đông nam Mexico là một dòng sông ngầm có tên gọi Cenote Angelita (Little Angel), gồm một dòng sông chảy bên dưới một con sông khác. Sở dĩ hiện tượng dị thường này xảy ra là do một lớp mỏng hydrogen sulfate phân tách vùng nước này thành hai lớp, nước ngọt ở trên còn nước mặn và các khoáng chất lắng xuống ở dưới, tạo thành hai dòng sông đầy kỳ ảo như trong phim viễn tưởng.

9. Sao rơi trên biển
 Đây là cảnh tượng được chụp lại trên một bãi biển hoang vắng ở Maldives về đêm, nơi có hàng ngàn đốm nhỏ li ti chiếu sáng khắp bờ cát giống như một bầu trời đầy sao. Những đốm sáng đó thực ra là của một loài giáp xác từ dưới biển dạt lên bờ. Mỗi khi chịu một lực tác động nào đó, chẳng hạn bị sóng biển vỗ vào hay bị chân người đạp phải, chúng lại phát sáng rực rỡ như thế đấy.

10. Cổng địa ngục
 Đúng vậy, hố lửa mà bạn đang nhìn thấy đây thật sự có tên gọi là Cổng Địa Ngục (Door to Hell), vốn là một mỏ khí thiên nhiên ở ngôi làng Derweze, tỉnh Ahal, Turkmenistan. Vào năm 1971, các nhà địa chất Liên Xô nghĩ rằng đây là một mỏ dầu nên đã tiến hành khoan thăm dò. Tuy nhiên, mặt đất bên dưới dàn khoan bất ngờ sụt xuống, tạo thành một miệng hố rộng có đường kính 70m.

Dù không có thiệt hại nào về người nhưng sau đó, một lượng lớn khí metan từ bên dưới lòng đất thoát lên, gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân nên các nhà quyết định dùng lửa để triệt tiêu lượng khí độc này. Ban đầu người ta dự tính toàn bộ số khí trong hố sẽ cháy hết trong vòng vài tuần, nhưng kể từ đó đến nay, nó vẫn tiếp tục cháy mãi mà không có dấu hiệu dừng lại.

11. phun trào ra sét Khi một ngọn núi lửa phun trào, chúng ta thường nhìn thấy lửa, khói và tro phun theo các dòng nham thạch. Nhưng với hình ảnh này, khi một vụ phun trào diễn ra mà chứa quá nhiều năng lượng, nó sẽ tạo ra những tia sét đi kèm.

12. Những hòn đá dịch chuyển
 Tại một số thung lũng trên thế giới, nổi tiếng nhất là Vườn Quốc gia Thung lũng Chết ở California (Mỹ), xảy ra hiện tượng rất kỳ lạ: những hòn đá tự động di chuyển một quãng đường dài mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người hay động vật.

Nguyên nhân là do vào ban đêm, một lớp băng giá dày vài millimet rơi xuống bao phủ mặt đất. Khi ngày sang, ánh nắng mặt trời xuất hiện, lớp băng giá đó bắt đầu tan chảy, khiến cho những hòn đá ở đây bị trượt đi với vận tốc 5m/phút, để lại phía sau một vệt dài trên suốt quãng đường mà chúng đã đi qua.

13. Cây sơn màu
 Nếu nhìn vào thân của loài cây này, người ta sẽ tưởng rằng có ai đó quét sơn nhiều màu lên đó, nhưng thật ra đó là màu sắc tự nhiên của nó. Loài cây này là bạch đàn cầu vồng, một trong những loài cây cao nhất thế giới, sinh sống chủ yếu ở những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Vỏ cây của chúng ban đầu có màu xanh lá cây, nhưng qua thời gian, lớp vỏ này già đi và bong tróc ra, chuyển sang những gam màu đậm hơn và nóng hơn. Chính quá trình lột vỏ này khiến cho thân cây có màu sắc loang lổ như cầu vồng.

14. Nham thạch có màu xanh
 Hiện tượng này xảy ra khi khí sulfur bị đốt cháy ở nhiệt độ trên 360°C. Tại một số ngọn núi lửa có chứa một lượng khí sulfur rất lớn, bị dồn nén bên trong lòng núi. Khi núi lửa phun trào, lượng khí này thoát ra theo dòng nham thạch vốn có nhiệt độ rất cao, đôi khi lên đến 600°C.

Khi tiếp xúc với khí oxy trong không khí, khí sulfur sẽ bị đốt cháy dữ dội, tạo ra những ngọn lửa màu xanh. Nham thạch trào đến đâu, quá trình đốt cháy diễn ra đến đó, chính vì thế thứ chúng ta trông thấy là những ngọn lửa xanh chạy theo dòng nham thạch chứ không phải nham thạch có màu xanh. Và hiện tượng này chỉ được trông thấy vào ban đêm.

15. Chú chim hóa đá
 Nằm tại vùng Arusha của Tanzania là một con hồ kỳ quái có tên gọi Hồ Natron, có trữ lượng muối cực kỳ cao, thậm chí cao hơn cả nước biển, và nhiệt độ nước có thể lên đến 60oC. Chính vì thế nó trở thành một vùng hồ chết đối với nhiều loài động vật và chim chóc. Mỗi khi đến gần hồ, chúng sẽ chết, cơ thể chúng sau đó bị vôi hóa và được bảo quản hoàn toàn nguyên vẹn, giống như những bức tượng rùng rợn trôi nổi trên mặt hồ hay bám chặt trên những thân cây quanh đó. Chỉ có một loài sinh vật duy nhất sống được ở đây là một loài cá đã thích nghi được với nước cực mặn trong lòng hồ.

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN