Những điều mà người đàn ông phải hy sinh khi trở thành một ông bố

0
942

Bên cạnh đó, việc nuôi dạy một đứa trẻ cũng sẽ mang lại nhiều khoảnh khắc khó quên, từ những kỷ niệm khiến ta không khỏi nở nụ cười cho đến những ký ức nghĩ tới là muốn… sặc cơm.
Khi có con, các ông một là trưởng thành hơn rất nhiều, hai là… lợi dụng cơ hội để trở lại làm đứa con nít vô tư lự ngày nào.
Cảm giác lần đầu tiên được ôm ấp, nâng niu đứa con mới sinh trong vòng tay có thể thay đổi một người đàn ông mãi mãi. Cuộc đời người làm bố ấy từ nay về sau sẽ ngập tràn niềm vui vô bờ bến và cả những… trọng trách không thể trốn tránh nữa. Bên cạnh đó, việc nuôi dạy một đứa trẻ cũng sẽ mang lại nhiều khoảnh khắc khó quên, từ những kỷ niệm khiến ta không khỏi nở nụ cười cho đến những ký ức nghĩ tới là muốn… sặc cơm.
Bây giờ đá banh đá bóng thế nào, cầu thủ nào đang hot thì cũng chỉ nghe danh thôi chứ chẳng xem được gì nữa vì TV bây giờ chỉ để… chiếu phim hoạt hình trẻ con thôi.


Lúc ở công ty bố cứ làm giám đốc cho người ta nể, về nhà thì làm máy bay hay ngựa phi nước đại cho con là được rồi.

Bố trong mắt con lúc nào cũng đẹp trai số một, nhưng vì con muốn bố trở nên xinh đẹp cả trong mắt mọi người nữa nên bố cứ yên tâm giao hết vào tay con… Và đây là thành quả!

Mỗi lần dỗ con ngủ là mỗi lần bố “thăng” trước.

Chỉ cần một mình bố thôi là tàu lượn, máy bay, xe lửa, thậm chí là chơi đánh trận cũng đều chẳng phải là nhiệm vụ bất khả thi. Vì bố có thể nghĩ ra đủ mọi trò vui trên đời mà.

Bố đừng buồn vì chẳng khéo tay làm tóc cho con thật đẹp như mẹ nhé, vì con gái được ông bố vụng về thắt tóc cho nhất định rất vui và sẽ đi khoe khắp cả lớp cho mà xem. Đứa nào không được bố thắt tóc cho cứ việc ghen tị đi nhé.

Vẽ nguệch ngoạc lên lên người bố là một cách để lũ trẻ thể hiện tình thương mến thương đấy mà.

Bố mà sợ nghịch bẩn à? Bố còn thích thú ra mặt nữa kìa, vì có con là đồng phạm nên mẹ sẽ chẳng nỡ lòng nào mắng hai cha con đâu.

Nỗi khổ tâm chung của những người làm bố: Giành luôn đồ chơi của con vì quá háo hức.

Có con trai thì thuộc hết tên các loại xe hơi, máy bay, còn có con gái thì thuộc hết tên các loại búp bê cũng là chuyện thường tình thôi. Thậm chí bố còn thuộc cả… lý lịch và thú cưng của từng đứa chúng nó nữa chứ.

1/3 cái giường là của mẹ, 2/4 cái giường là của con, và phần còn lại chỉ đủ để bố… khỏi lọt xuống đất thôi.

“Nhưng mà bố muốn xem!” Phải rồi, người lớn lạ lắm, họ chê ỏng chê eo phim hoạt hình con nít, để rồi lỡ xem một lần là… tái nghiện luôn.

(Ảnh: Igor Kalashnikov)

BÌNH LUẬN