Những địa điểm bị nói là có ma ở Sài Gòn

0
665

Sài Gòn không chỉ được xem là nơi năng động, sầm uất mà còn nổi tiếng với những lời đồn rùng rợn. Cùng xem những nơi nào ở Sài Gòn bị đồn đại là có nha!
1. Chung cư 727 Trần Hưng Đạo: Hồn trinh nữ quẩn quanh
Vào những năm 60 của thế kỷ trước, chung cư 727 khởi nguồn là khách sạn Building Present do ông Nguyễn Tấn Đời – đại gia giàu có nhất nhì Nam kỳ – khởi công xây dựng.
Bản thiết kế được ông yêu cầu làm đúng 13 tầng và khi tần thứ 13 được hoàn thành, nhiều tai ương kì lạ ập đến: công nhân té cầu thang chết, bị điện giật hay rớt giàn giáo, việc ế ẩm…
Trước những tai họa trùng hợp đến kì lạ ập xuống, ông Đời đã mời thầy pháp về yểm bùa và người ta đồn rằng, thầy pháp kia đã cho người đến bệnh viện mua lại xác của 4 trinh nữ, đem về chôn ở 4 góc của khách sạn để trấn tại 4 hướng. Từ đó, có nhiều người nhìn thấy bóng các cô gái trẻ lang thang trong chung cư, khóc than ai oán mỗi khi đêm về.

 Vẻ hoang tàn của chung cư 727

2. Dinh thự 99 cửa: Bóng ma cô gái nhà họ Hứa
Căn biệt thự cổ nằm ở khu tứ giác đắc địa ở trung tâm Sài Gòn thuộc sở hữu của ông Hứa Bổn Hỏa – ông trùm Nam Kỳ thế kỷ 19.
Người ta đồn rằng hằng đêm có những tiếng khóc than thảm thương từ căn phòng khóa kín, bóng cô gái mặc váy ngủ trắng muốt lướt qua những dãy hành lang không người trong đêm khuya. Đó là bóng ma của con gái độc nhất của Hứa Bổn Hòa – tiểu thư Hứa Tiểu Lan.
Năm xưa, cả Sài thành đã náo loạn khi hay tin cô con gái cưng của ông trùm bất động sản bỗng dưng biến mất. Sau đó, nhà họ Hứa bất ngờ đăng cáo phó báo tin con gái họ đã chết.
Nhưng điều kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Có lần, mộ của Hứa Tiểu Lan bị đào trộm, và đón chờ bọn trộm mộ lại là một ngôi mộ sơ sài với một quan tài… trống rỗng.

 Ngôi nhà tọa lạc tại số 97 Phó Đức Chính nay đã được sửa thành Bảo tàng Mỹ thuật

3. Nhà số 24: Bóng ma người phụ nữ bên cửa sổ
Cách đây 12 năm, một ngọn lửa lớn đã thêu trụi toàn bộ căn nhà số 24 phố Lý Thái Tổ, quận 3. Ngọn lửa đã cướp đi tất cả 7 mạng người.
Người ta kể lại rằng trong cơn bão lửa, mọi người nhìn thấy cô gái của chủ nhà một tay ôm con, một tay vịn cầu ban công tầng 1 nhìn xuống đất.
Khoảng cách giữa chị và những người dân đang căng bạt ứng cứu chỉ là một tầng lầu, độ cao từ ban công tầng một với mặt đất là rất thấp.
Họ gọi chị nhảy xuống hoặc quẳng đứa trẻ xuống để cứu cháu, nhưng không hiểu sao, chị cứ nhìn thẳng xuống phía dưới rồi ẵm cháu bé chạy vào trong nhà, nơi ngọn lửa đang bốc lên cao kèm theo khói đen mù mịt.
Lát sau, chị lại chạy ra nhìn xuống dưới một hồi lâu rồi lại một lần nữa chạy ngược vào bên trong… Và chị đã không còn xuất hiện nữa, cháu bé đã chết theo mẹ.

 Người dân thường nghe âm thanh sột soạt của chổi quét, tiếng lịch kịch của đồ đạc bị rơi hay hình ảnh người phụ nữ áo trắng bồng con đứng trên lan can nhìn xuống…

4. Chung cư Thuận Kiều với cô gái sườn xám đỏ
Người ta đồn rằng trước kia khi Thuận kiều đang được xây dựng, vì có mâu thuẫn với chủ , người thiết kế bản vẽ là người TQ đã chôn ba hũ tro cốt trinh nữ xuống ba trụ của tòa nhà, từ đó những lời đồn ma ám càng xuất hiện nhiều hơn.
Cô bán bánh mì trước tòa tháp A kể rằng khoảng 5 năm về trước khi cô còn bán hàng tại đây, chiều chạng vạng, cứ đúng 6h một cô gái mang sườn xám đỏ chạy qua với vẻ mặt trắng bệch, hớt hải.
Và chiều nào cũng vậy, đúng tầm giờ này cô luôn thấy cảnh tượng kì lạ đó. Đến một hôm cô nhất quyết phải chặn cô gái kia lại hỏi cho rõ chuyện. Khi chặn lại, đó là một cô gái rất đẹp, da phủ phấn trắng, tô son đỏ tươi, nhưng điều khiến cô bánh mì ngất tại chỗ ngay lúc đó là việc cô gái không hề có… chân.
Lúc tỉnh lại, hỏi mọi người, không một ai nhìn thấy cô gái đó như cô thấy. Và đó cũng là lần cuối cùng cô thấy hình ảnh cô gái trong bộ sườn xám đỏ.

 Thuận Kiều nhìn như ba nén nhang cắm giữa đất trời, như điềm gở về những điều ma mị…

5. “Vật thể không xác định” ghẹo người trong căn nhà 1/5D Quang Trung
Ngôi nhà số 1/5D đường Quang Trung vẫn không ai thuê mướn và bị bỏ hoang từ lâu nổi tiếng bởi không người nào có thể “trụ” nổi ở đây quá 2 tuần.
Người dân xung quanh kể lại rằng, hầu hết người dọn đến đây đều bị “bóng đè” trong khi ngủ đến không thở được, mỗi khi nửa đêm, chủ nhà lại nghe tiếng khua xoong nồi, chén bát. Tìm xuống bếp để “đuổi” đi chỉ có cảm giác rợn người và như có “thứ gì đó không xác định” cứ lởn vởn quanh mình.

 

Căn nhà 1/5D Quang Trung, quận 12 mang tin đồn về “thứ gì đó không xác định” thường xuyên trêu ghẹo chủ nhà trong giấc ngủ…

Nhưng sự việc khiến ngôi nhà ở xóm Chợ Cầu này nổi tiếng đó là vụ công nhân ngất xỉu tập thể trong khi ngủ. Sau một thời gian bỏ hoang do quá nhiều người đến rồi đi, một công ty may mặc gần khu Chợ Cầu đã thuê căn nhà cho công nhân ở.
Nhưng mới ngày đầu tiên, hàng chục công nhân đang ngủ nửa khuya bỗng nhiên bị ngẹt thở, cứng miệng như ai bóp cổ. Sau đó, họ được người dân xung quanh tức tốc đưa đi bệnh viện.

Nguồn ảnh: Internet.
Theo: Edu2Review.com

BÌNH LUẬN