Những câu chuyện đằng sau những bức ảnh này khiến ai cũng rơi lệ

0
1896

Người phụ nữ già òa khóc khi nhận được hài cốt của chồng 60 năm sau ngày ông mất tích trong chiến tranh.

Đã là người thì dù có mang màu da nào, sống ở vùng đất nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có những cảm xúc giống nhau, nước mắt của chúng ta vẫn mặn như nhau trước những khoảnh khắc đầy cảm động của đồng loại mình.

Một cậu bé 11 tuổi ở mắc một khối u não. Biết không thể qua khỏi, em đề nghị hiến tặng gan và thận của mình để cứu mạng những người khác. Khi em qua đời, các bác sĩ đã cúi đầu cảm ơn em và người mẹ đang vô cùng đau khổ đứng bên cạnh xác con.

Một cậu bé thuộc bộ tộc Erbore ở Ethiopia lần đầu tiên nhìn thấy máy ảnh.

Người phụ nữ già òa khóc khi nhận được hài cốt của chồng 60 năm sau ngày ông mất tích trong chiến tranh.

Một thầy tu chia sẻ bữa ăn của mình cho một chú hổ.

100.000 vị thầy tu nguyện cầu cho hòa bình trên thế giới.

Một người lính đút sữa cho chú mèo con mới sinh trong phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Cô bé 10 tuổi tươi cười mừng rỡ sau khi được chấp nhận ly hôn khỏi người chồng lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Cậu bé mắc chứng bạch tạng nằm ngủ ngon lành bên cạnh người chị họ của mình.

Người đàn ông thổi tiêu để chọc cười một cậu bé tàn tật mà ông coi như con ruột của mình.

Người phụ nữ thuộc bộ lạc Mursi ở Ethiopia lần đầu tiên trong đời cầm trên tay một cuốn tạp chí.

Bạn còn nhớ hình ảnh này chứ: một vị bác sĩ già ngồi nghỉ mệt sau cuộc phẫu thuật cấy ghép tim kéo dài 23 tiếng đồng hồ, còn người trợ lý thì ngủ gục trong một góc phòng.

Đây chính là người bệnh nhân ấy. Ông đã sống lâu hơn cả vị bác sĩ đã cứu mạng mình.

Những hành khách này đang cố gắng ngăn người phụ nữ không cho cô tự sát.

Cô gái ngồi khóc bên ngôi mộ của người chồng. Ngày hôm sau là kỷ niệm ngày cưới của họ.

Hình ảnh tuyệt đẹp của nữ phi hành gia Anna Lee Fisher trên bìa tạp chí Life năm 1985. Bà chính là bà mẹ đầu tiên bước chân ra ngoài không gian.

Người lính cứu hỏa giải cứu thành công bé gái khỏi một trận hỏa hoạn.

Các bé gái tại một ngôi trường dạy ballet ở Rwanda, ngôi trường đầu tiên được mở ra kể từ sau nạn diệt chủng xảy ra trên đất nước này kể từ năm 1994.

Một thanh niên mang những vết sẹo vĩnh viễn hằn sâu trên khuôn mặt mà anh nhận được từ một trại giam ở Rwanda.

Một người rơi lệ trong khi đang chơi bản nhạc tưởng nhớ các nạn nhân xấu số của thảm họa 11/09.

Những đứa trẻ sống tại vùng đất lạnh giá thuộc miền tây bắc nước Nga.

Một bé gái ôm chặt chú mèo, ngồi bơ vơ trên một con phố ở Guatemala.

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN