Những bức ảnh vui nhộn của động vật chứng tỏ sức mạnh to lớn khi “làm việc nhóm”

0
3296

Tự hỏi sao hai đứa ngốc này không dùng tấm nhún kia mà vượt rào có phải nhanh hơn không.

Đừng nghĩ rằng chỉ có con người mới biết , ngay cả cũng rất biết hợp đồng tác chiến đấy nhé.

Sắp rồi, sắp kéo được cái chốt rồi, chúng ta sắp được tự do rồi.
Tặng em này! Cầm lẹ lẹ lên giùm anh, sắp rớt rồi.Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, cố lên!Cái cây nặng quá phải 4 đứa khiêng mới nổi.Bám cho chắc vào, tao thả tay ra đó nha.Cận cảnh màn tẩu thoát ngoạn mục của ba tên trộm táo tợn.Nhanh nhanh lên, nghe tiếng gì giống như tiếng chân của con sen lắm.Tự hỏi sao hai đứa ngốc này không dùng tấm nhún kia mà vượt rào có phải nhanh hơn không.Thấy chưa? Thấy chưa mày? Chúng nó đang làm gì ở trong đó thế?Lộc trời cho, tội gì mà không thưởng thức nhỉ? Chỉ có bọn ngốc mới không biết cách nào để thưởng thức thôi.Kéo thêm chút nữa, nước sắp ra rồi.Chuyện ấy ai đâu ngờ!Cái thây này, không biết ăn gì mà nặng thế.Nhanh lên, quyết không cho con chuột đó nó chạy thoát.
Bắt được nó chưa?
Lần này nhất định phải bắt được đấy nhé. Trượt nữa thì lần sau tới lượt tao đó.Hóa ra có cái đuôi cũng tiện thật nhỉ.Không phải câu chuyện tình tay ba nào cũng lãng mạn và nên thơ được như thế này đâu.Tranh thủ dượt trước, lát thằng sen nó không để ý mình vượt rào ra ngoài chơi.Leo nhanh lên đồ con mèo, sen nó rượt tới nơi rồi kìa. Ăn cho lắm vào giờ béo thây leo không nổi.Đó là lý do vì sao người ta lại có câu “Chó treo mèo đậy” đấy.Nhanh lên, sen nó về đến cửa rồi kìa!Nắm được tay mày rồi, mày không chết được đâu. Bé bé cái mồm lại!Anh ăn xong rồi tới lượt mày nhé. Đừng lo, anh không ăn hết đâu, chỉ ăn những lá non nhỏ xíu thôi.

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN