Hài hước, độc đáo, “bá đạo trên từng hạt gạo” chắc chắn sẽ là suy nghĩ đầu tiên của bạn khi nhìn thấy những hình ảnh này cho xem!
Đúng là để có được một bức ảnh đẹp, dù bạn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay chỉ là mấy cô cậu học trò còn đến trường thì đều cần đầu tư kỹ lưỡng cả.
Người ta nói “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” cấm có sai mà. Dù ở nơi đây thì đám học trò cũng gắn liền với sự nghịch ngơm, tinh quái và tất nhiên là cả những trò chơi sáng tạo chẳng ai nghĩ ra nổi. Chỉ riêng việc chụp hình selfie thôi chẳng hạn, đừng tưởng tụi học sinh sẽ giơ điện thoại lên mà chụp như bình thường, chúng sẽ dùng những cách thức chụp hình riêng của chúng cơ.
Hài hước, độc đáo, “bá đạo trên từng hạt gạo” chắc chắn sẽ là suy nghĩ đầu tiên của bạn khi nhìn thấy những hình ảnh này cho xem!
Có ánh sáng, có flash đầy đủ, điện thoại bốn phía khác gì sao Hollywood đâu! Nhiều đứa chụp thế này kiểu gì cũng có ít nhất một đứa chụp “có tâm”
Chỉ là gậy tự sướng bị hỏng, bạn bè giúp đỡ nhau một chút có sao đâu?
Một ekip chụp ảnh thẻ cơ bản: 2 nhân sự cầm khăn trải bàn màu xanh, một nhân sự chụp ảnh và nhân vật chính, thế là đủ
Gậy tự sướng phiên bản mới ra mắt, chiều dài… 10m
Cách để có một bức ảnh “sống ảo” lung linh đẹp xinh từ những dụng cụ cơ bản nhất trong lớp học
Hỏng camera trước ư? Đừng lo, chỉ cần camera sau vẫn ổn và có sẵn một chiếc gương là “ngon lành cành đào” ngay thôi
Hóa ra phông bạt chụp ảnh thẻ lúc nào cũng sẵn sàng như thế đó…
Muốn có ảnh đẹp là phải biết lăn xả mọi lúc mọi nơi theo đúng nghĩa đen
Phía sau một bức ảnh ngàn like là những dáng đứng không được duyên dáng cho lắm
Cảm động quá, bạn tốt là phải hết mình như thế này chứ
Cậu chỉ việc chụp thôi, ánh sáng cứ để tớ lo
Ánh sáng chói lóa ư? Chuyện nhỏ!