Nếu chưa nhận ra những sự thật phũ phàng này thì e rằng, bạn vẫn sẽ chỉ là một đứa con nít mà thôi

0
1070

Một câu khen không thật lòng, bạn được mọi người quý mến; một câu chê thẳng thắn, bạn là một người không biết phép tắc lễ nghi.

1. Đôi khi chẳng có ai thèm quan tâm đến bạn, trừ khi bạn rất đẹp, hoặc rất giàu, hoặc rất nổi tiếng.

2. Bất kì ai cũng có thể ôm bạn ở đằng trước và nói xấu bạn sau lưng. Đề phòng chưa bao giờ là thừa!

3. Trong cuộc chiến mang tên công bằng, tiền sẽ thắng!

4. Sự giàu có của bạn sẽ quyết định việc bạn nhận được bao nhiêu sự tôn trọng từ những người khác.

5. Dù bạn là ai đi chăng nữa, thì mọi người vẫn chỉ trích bạn mà thôi.

6. Không có gì kéo dài mãi mãi.

7. Một không có nghĩa vụ là sẽ trở thành bạn tốt mãi mãi.

8. Khi bạn thành công, nhiều người sẽ tìm ra được lí do để tung bạn lên trời cao; còn nếu bạn mắc lỗi, bạn sẽ bị nhấn chìm xuống một cái hố đen không lối thoát.

9. Chúng ta dùng cả đời để kiếm tiền, nhưng đến khi chết, chúng ta trắng tay.

10. Bất cứ ai cũng đều đeo nhiều mặt nạ, bạn, tôi, tất cả mọi người!

11. Không hề tồn tại một thứ gì gọi là tri kỉ.

12. Một câu khen không thật lòng, bạn được mọi người quý mến; một câu chê thẳng thắn, bạn là một người không biết phép tắc lễ nghi.

13. Chẳng có ai quan tâm bạn thực sự. Vậy nên, đừng mong chờ gì vào tình yêu của họ, hãy yêu bản thân mình trước đã!

14. Bạn không thể trẻ mãi mãi, bạn bắt buộc phải lớn lên thôi, đó là quy luật của cuộc sống.

15. Chẳng ai muốn tiếp thu ý kiến của người khác, bởi họ chỉ luôn sẵn sàng nghe những gì họ muốn nghe.

16. Người ta luôn mắc sai lầm và đổ tội cho người bên cạnh.

17. Khái niệm “đẹp” trong thế giới của chúng ta được dùng để chỉ những người có vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng sáng, khuôn mặt ưa nhìn, chứ không dùng để nói về một trái tim nhân hậu hay tính cách tốt.

18. Cái chết là một phần trong cuộc sống và không thể đoán trước được. Bất kì ai trong chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào mà không kịp nói lời tạm biệt với mọi người.

19. Dù bạn có đối xử tốt với người khác thế nào thì cũng chưa chắc người ta sẽ đối xử tốt với bạn.

20. Với bố mẹ, bạn là một viên ngọc trai quý; còn với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát không hơn không kém.

V.D

Theo Trí Thức Trẻ

BÌNH LUẬN