Mấy anh châu Phi chơi máu quá

0
756

Còn nhiều điều ở mà các bạn không biết lắm đấy nhé.
Châu Phi là lục địa lớn thứ nhì thế giới, cũng là lục địa đông dân thứ hai trên thế giới, với diện tích 30.370.000km2 còn dân số là 1,2 tỉ người (năm 2016). Châu Phi có 54 quốc gia và 1250-3000 ngôn ngữ bản địa. Khí hậu ở châu Phi dàn trải từ vùng nhiệt đới cho đến cận cực, trong khi nửa phần đất phía bắc chủ yếu là sa mạc hay bán khô hạn thì vùng trung tâm và miền nam lại có nhiều các thảo nguyên và rừng mưa nhiệt đới.
Tuy nhiên… chẳng mấy ai quan tâm tới những kiến thức địa lý như thế cả vì ở châu Phi có nhiều thứ còn thú vị hơn nhiều mà chẳng đâu trên thế giới bắt chước được, tiêu biểu là những màn “lầy lội” của các thanh niên nơi đây. Cùng xem nhé.


Chỉ ở châu Phi người ta mới có chiếc “xe hơi ngựa” thế này thôi nhé. Là “xe hơi ngựa” chứ không phải xe ngựa tầm thường đâu.

Nơi đây thiên nhiên rất chan hòa, động vật, đặc biệt là voi, rất hay thể hiện “tình thương mến thương” với con người.

Bạn có thể chở quá tải đến sụm cả xe, miễn là vẫn… an toàn trong một phạm vi nhất định.

Đường có lối riêng của đường, cột điện cũng có chỗ đứng riêng của cột điện, nhưng mà chỗ đứng đó nó chắn ngang đường đấy rồi làm gì nhau?

“Mấy cưng, theo hầu hạ chế cho tốt, chế nhất định không phụ mấy cưng. Sẽ cho ăn ngon mặc đẹp sung sướng.”

“Xin lỗi, sóng yếu. Đợi tí, leo cột điện đã.” Không khuyến khích thanh niên nào làm theo nhé.

Một chiếc xe thần thánh của ba có thể chở các con đi suốt cuộc đời này.

Ở châu Phi cây nhiều thế để làm gì? Để làm đòn bẩy sửa bánh xe đấy mà.


Ở Việt Nam người ta cõng mèo cõng chó, ở châu Phi người ta cưng nhất là dê “tăng động” thôi.

Xe cấp cứu thế này có vẻ khá đáng quan ngại cho bệnh nhân nhỉ?

Vòi nước nóng tự chế

Bạn ấy may cái quần như vậy luôn!

Đà điểu thì cần gì đổ xăng cơ chứ? Hay là đi thanh tra xem… xăng còn hay hết?

Bida mà bé thế này thì lăn đến khi nào mới vào lỗ nhỉ?

Không thích ngồi xe lăn thường lót nệm bọc da nóng… nên thay bằng ghế nhựa cho thoáng.

Yên xe làm từ cá sấu thế này vừa… “êm” lại vừa ngầu khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Xe hơi ở châu Phi là sẽ được tận dụng mọi không gian, kể cả nóc xe để không chở đồ thì cũng chở người, hoặc cả hai.

Chỉ có thể thốt lên một từ: Kỳ tích!

Sống trong nhà cao cửa rộng mà cũng không được yên.

Bạn bực bội vì cái đứa chạy xe trước mình cứ cà rề cà rề? Thử sang châu Phi đi chung đường với sư tử xem, bạn học được tính kiên nhẫn ngay thôi.

Có một sự sai trái không hề nhẹ ở đây.

Khỉ ở châu Phi rất xem trọng vẻ bề ngoài nhé. Biết làm sao được, khỉ ta còn phải đi cưa gái mà.

Dù bạn có tuyệt vọng đến mức nào trong cuộc sống đi nữa thì cũng đừng bao giờ nên chạy thi với đà điểu nhé.

Khỉ đầu chó và linh cẩu là của “hội anh chị” ở đây, và có người còn văn minh lịch sự đến mức rọ mõm chúng nó nữa nhé.

Nếu không nuôi 4 chân thì nuôi… không chân như là trăn chẳng hạn.

Ở châu Phi thì hẳn là bạn cũng không nên xin đi nhờ xe đâu vì ai biết được bạn sẽ phải ngồi chung với… con vật nào.

BÌNH LUẬN