Không thể nhịn cười với những khoảnh khắc kẹt cứng của những chú mascot “béo phì”

0
1070

Ở mọi nơi tại bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chú cực kì dễ thương.

Dễ thương là vậy nhưng mà vì béo quá nên đi đâu mascot cũng kẹt cứng khiến người ta cười đến rớt cả hàm, làm linh vật được yêu thương nhưng mà cũng khổ lắm đó.

Linh vật đại diện mascot hay còn gọi là Yurukyara trong tiếng Nhật là các nhân vật ngộ nghĩnh, dễ thương nhồi bông được làm ra nhằm phục vụ mục đích , giúp nhãn hàng hay sự kiện gì đó trở nên gần gũi và thân thiện với cộng đồng hơn. Tại Nhật Bản Yurukyara được xem là một nét văn hóa thú vị, chúng được dùng để chào đón khách du lịch đến các và mỗi nơi trên nước Nhật đều có một Yurukyara rất khác biệt và .

Mascot​ hay còn gọi là Yurukyara là một nét văn hóa thú vị, độc đáo của Nhật Bản.

Ở mọi nơi tại Nhật Bản bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chú mascot cực kì dễ thương.

Với đặc điểm chung nổi bật chính là vẻ ngoài to bự cực đáng yêu, ở mọi nơi các chú mascot xuất hiện đều xảy ra tình trạng kẹt cứng vô cùng hài hước từ kẹt cửa đến kẹt thang máy, tàu điện ngầm…

Cùng ngắm những khoảnh khắc không thể buồn cười hơn của những chú mascot đáng yêu này nhé.

Cứu, cứu, tôi cần người giúp đỡ.

Từ cửa thường đến cửa thang máy, nơi nào có cửa nơi đó Pikachu sẽ bị kẹt.

Đã là gấu trúc thì vào vườn thú cho sướng, đi nhong nhong chi để bị kẹt tàu thế kia.

Bạn gì đó ơi mắc kẹt nhanh nhanh một chút rồi tới phiên mình nè.

Ai da, cái này gọi là đầu không xuôi mà đuôi cũng chẳng lọt.

Một, hai, ba, đẩy!

Đầu đã đi nhưng tai và đuôi vẫn còn ở lại.

Cửa rộng thế này mà còn không vào được thì nhanh chóng về giảm cân đi là vừa nhé.

Từ lúc mua vé đến khi lên tàu, và cả lúc ra khỏi cửa đều có thể tóm tắt bằng một chữ “kẹt”.

Khổ ghê chưa, đi dâu cũng phải nhờ người giúp đỡ thế này đây.

Khi không có ai “cứu giúp”, mascot chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống.

Hoa hậu mascot: “Hello, có ai ở nhà không? Đỡ em vào với.”

Đã mập còn lựa chỗ hẹp mà đi thì biểu sao không gây ùn tắc.

(Nguồn ảnh: Internet)
Theo Yan

BÌNH LUẬN