Điều chứng minh con người là loài “trở mặt” nhanh nhất quả đát

0
902

Con người rất dễ làm quen và thích nghi với những thứ mới, những tình huống mới, ví dụ như sử dụng một chiếc mới tinh chẳng hạn. Ban đầu, ta có thể dành hàng giờ chùi “sạch như lau như li” màn hình điện thoại, thế nhưng chỉ sau đấy… 100 ngày thì lại là chuyện khác.

Nhìn những hình ảnh dưới đây, bạn chắc chắn phải ngậm ngùi thừa nhận mình cũng toàn hành xử như thế.
Con người rất dễ làm quen và thích nghi với những thứ mới, những tình huống mới, ví dụ như sử dụng một chiếc smartphone mới tinh chẳng hạn. Ban đầu, ta có thể dành hàng giờ chùi “sạch như lau như li” màn hình điện thoại, thế nhưng chỉ sau đấy… 100 ngày thì lại là chuyện khác.

Những ngày đầu nhận việc ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt, giữ hình tượng chuyên nghiệp, thế nhưng… “sống lâu lên lão làng” thôi, ai cũng thoải mái thì mình phải câu nệ tiểu tiết làm gì nhỉ?

Điện thoại gì thì điện thoại, không thể cứ phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mãi được, cũng phải sử dụng nó vào việc gì đó… có ích chứ.

Lúc mới cắt tóc và bước ra từ salon thì ai ai cũng đẹp tựa nữ thần, nhưng để xem đẹp được bao lâu.

Đã lừa được người ta vào tròng rồi nên ỷ y không thèm giữ hình tượng nữa mà lộ hết cả bản chất thật ra đúng không nào?

Đến cả con mèo còn không quan tâm nó đang sống cùng chủ trong một cái… “bãi rác” thì bạn quan tâm làm gì cho mệt óc.

Khi sống với bố mẹ cứ bị cằn nhằn miết nên khổ lắm, chỉ muốn một khoảng trời riêng để thích làm gì thì làm, ai ngờ ra ở riêng rồi mới thấy cơm không nấu thì chẳng có ăn, mà lúc xắn tay xuống bếp nấu thì… chả biết nấu gì cả.

Ban đầu cứ hứa hẹn sẽ yêu thương con mèo trọn đời trọn kiếp cơ, thế mà bao lời thề nguyền cứ thế trôi theo những lần bật dậy lúc 2 giờ sáng để trộn cơm cho nó.

Làm màu được đúng vài ba lần đầu thôi, sau đấy mà không xuề xòa lợi dụng tình thế để xưng bố con thì không lấy lòng được các bậc phụ huynh đâu.

Khi ở với bà cuộc sống bỗng bình lặng và nhẹ nhàng hơn hẳn, chẳng phải chưng diện hoa hòe hoa sói, cứ giản dị thế thôi. Vì thực ra có lộng lẫy như bà hoàng ở disco thì bà cũng chẳng quan tâm, bà chỉ thích đứa cháu gái khờ của bà mà thôi.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, ở lâu với hàng xóm mới biết hàng xóm không phải dạng vừa đấy mà. Bây giờ thì chỉ cần thoáng nghe giọng thôi là đã nổi hết cả da gà, chỉ muốn chạy tót về nhà trùm chăn để khỏi thấy mặt nhau thôi.

Mỗi ngày để dành 3 đồng đặng cuối năm đi du lịch. Sau 30 ngày thì để dành được 3 đồng. Và sau 100 ngày thì vẫn dể dành được 3 đồng. Thật là bế tắc.

Cây cỏ ấy mà, chỉ cần có tâm với nó là nó sẽ tự lớn lên khỏe mạnh thôi, chẳng cần quá chăm chút từng li từng tí làm gì đâu.

Con mình lúc mới sinh thật quý giá, mong manh dễ vỡ biết bao nhiêu, thế nhưng khi nó biết lật rồi biết bò thì lại là một câu chuyện khác. Lúc này thì có mâu thuẫn, xích mích gì phải để nó với… con mèo tự giải quyết như những người đàn ông với nhau thôi.

(Ảnh: Ksenia Shvedova)

BÌNH LUẬN