Điểm khác biệt giữa người kết hôn sớm và kết hôn muộn

0
11575

Và đến khi đủ trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng, không phải yêu nhau là kè kè bên nhau sáng tối. Ai cũng có công việc của riêng mình, cách bạn thông cảm và ủng hộ người ấy cũng cho thấy được bạn yêu và tôn trọng họ đến mức nào.


Cưới sớm, có vẻ như cả hai bạn đều chưa sẵn sàng cho , cho trách nhiệm cùng đi với nhau đến cuối đời. Có thể nhiều người nghĩ rằng, đó chỉ là việc dọn về sống chung, cũng không vì người kia mà làm bất kì điều gì. Lúc này, suy nghĩ còn khá non trẻ, nên việc bất đồng quan điểm, cãi vã, chia tay là điều khó tránh khỏi.


Cưới sớm, hai bạn còn trẻ, tính hiếu chiến một thời vẫn còn trong người, việc cãi vã, mâu thuẫn xảy ra như cơm bữa. Bạn sẽ không đủ bao dung để thấu hiểu cho nửa kia nên dễ dẫn đến li hôn. Một khi đã trưởng thành, chính chắn, bạn sẽ nhận ra được mình sai ở đâu, mình thiếu ở điểm nào và tự tìm cách sửa khuyết điểm, vun vén cho hạnh phúc gia đình.


Lời xin lỗi đơn giản như vậy nhưng không phải ai cũng nói ra một cách dễ dàng được…


Cưới sớm, điều kiện kinh tế chưa có, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn tiền hôn nhân. Vì vậy, hãy đợi đến khi tài chính đủ để bạn có thể trang trải thì hẵng về chung một nhà.


Nhất thiết người nói phải có người nghe. Việc lắng nghe sẽ khiến cho bạn dễ dàng cảm thông, người kia cũng mở lòng chia sẻ với bạn hơn. Đây là điều rất cần thiết đối với cuộc sống vợ chồng.


Quan tâm, chăm sóc nhau mỗi ngày là điều cần phải làm, nhưng phải thật tinh tế. Con gái nhạy cảm lắm đấy.

Và đến khi đủ trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng, không phải yêu nhau là kè kè bên nhau sáng tối. Ai cũng có công việc của riêng mình, cách bạn thông cảm và ủng hộ người ấy cũng cho thấy được bạn yêu và tôn trọng họ đến mức nào.

Này các cô gái, đừng nghe người ta nói về hôn nhân như một nấm mồ chôn chặt tình yêu thuở còn lãng mạn, mà e dè sợ sệt không dám đi tìm bến đỗ bình yên. Nhưng cũng đừng vì cô đơn mà chọn nhầm một vòng tay nào đó, cũng đừng vì bị giục cưới từ những tác động của người ngoài mà vội nhắm mắt đưa chân. Chỉ nên khi cảm nhận được tình yêu đã chín muồi, đã đến lúc đơm hoa kết trái, đã đến lúc muốn có một nơi gọi là nhà để trở về sau những ngày mệt mỏi với giông bão ngoài kia.

BÌNH LUẬN