Cười sặc sụa với những loài vật béo đến nỗi nhìn chúng sắp lăn đến nơi mất

0
2176

Nếu Trái Đất này chỉ toàn kẻ gầy thì một ngày kia nó sẽ bị gió thổi bay đi mất.
Coi chừng lăn xuống đất bây giờ bạn gì ơi.Lúc bình thường nó vốn đã không có cổ rồi, nay lại còn rụt cổ vào nữa.Lợn nào mà không béo, các bác cứ đùa.Cho hỏi thỏ này ăn gì mà béo tốt thế, chắc không phải chỉ ăn cỏ và uống nước thôi đâu.Nhìn nó cũng đâu khác mấy quả bóng bowling đâu nhỉ.Áo sắp bục chỉ bung nút đến nơi rồi kìa.Thanh niên này cần tập thể dục thêm nhé.Ơ kìa, ai như Doraemon!Tấm thân này có muốn lăn cũng khó.Ai đã làm em ra nông nỗi này?Ê sóc, mày giấu cái gì trong người mà nó phồng lên dữ thế?Mới nhìn cứ tưởng trái mít.“Mèo ơi sao thân mèo tròn thế?”
“Thân mèo tròn để lăn cho dễ í mà.”
Trời ơi mới đi có một lát mà mệt quá, sắp tắt thở tới nơi rồi đây này.Gần 1kg rưỡi nhé bà con cô bác.Trời ơi tôi đói quá mà sao không ai cho tôi ăn.Ta đang chờ một cơn sóng biển đến cuốn ta đi, nhưng có lẽ không con sóng nào cuốn nổi tấm thân này thì phải.Nhìn gì, bộ mặt anh mày dính nhọ hay sao vậy?
 Nó chỉ cần lăn một vòng là thành người tuyết luôn đấy.
 Nhìn thân hình của nó có thể tưởng tượng ra âm thanh nó phát ra khi di chuyển (ấy là nếu nó còn di duyển được): Lạch bạch! Lạch bạch!Angry bird.

(Ảnh: Internet)
Theo Yan

BÌNH LUẬN