Chết cười loạt tin nhắn “bá đạo trên từng hạt gạo” của bố mẹ “lầy lội” khiến bạn sặc nước

0
1138

Loạt ảnh sau đây chính là minh chứng cho độ phũ của các vị phụ huynh thời hiện đại.

Thế nhưng, thực sự thì “nhị vị phụ huynh” cũng từng có thời thanh xuân sôi nổi như bạn, và họ có thể làm mọi điều, kể cả nhắn tin kiểu “lầy lội” với con cái.
Trong thời đại công nghệ, chúng ta có muôn vàn hình thức liên lạc siêu tiện dụng mà không tốn tiền tin nhắn như ngày xưa. Mải mê “chat chit” với bạn bè, người yêu nên thật chẳng có gì lạ khi chúng ta không còn dành nhiều thời gian để nhắn tin với phụ huynh mình nữa. Đôi khi, khoảng cách tuổi tác, quan niệm về cuộc sống… giữa con cái và quá lớn đã khiến việc nhắn tin tâm tình với phụ huynh trở thành một điều gì đó thật lạ lẫm.
Lướt trong mục tin nhắn, đôi khi chúng ta sẽ thấy giật mình vì mọi nội dung trong cuộc hội thoại giữa mình và cha mẹ chỉ xoay quanh việc học hành, xin phép đi chơi, có ăn cơm nhà hay không, xin tiền làm cái này cái nọ… Dù những tin nhắn ấy thật ngắn và đứt quãng, nhưng đó là tất cả những yêu thương, chăm sóc mà cha mẹ muốn dành cho con mình.
Tuy nhiên, ở cái thời mà người người nhà nhà đều sử dụng công nghệ, các bậc phụ huynh của chúng ta cũng trở nên hiện đại hơn. Nhiều phụ huynh còn tỏ ra “lầy lội” không kém con cái mình. Ngoài việc nhắn tin quan tâm và chăm sóc hỏi han, việc “troll” các con qua tin nhắn cũng là sở thích của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ. Loạt ảnh sau đây chính là minh chứng cho độ phũ của các vị phụ huynh thời hiện đại.Bố… Bố đừng tỏ ra đáng sợ như thế được không ạ…Tại sao lại phải buồn vì không có người yêu nhỉ? Có bố mẹ yêu thương là được rồi hihi.Ý con đâu phải là vậy… con đâu phải người con vật chất như thế!Quả là tư tưởng lớn truyền từ đời bố sang đời con.Mẹ à, người chụp ảnh thẻ đã không có tâm rồi, giờ mẹ cũng trở thành nhẫn tâm rồi sao…Con biết gen ảo tưởng của mình là từ đâu mà ra rồi…Bố ơi, giờ có lẽ là lúc bố nên tiết lộ cho con biết bố mẹ đẻ của con đang ở đâu…Mẹ à, mẹ có thể đừng phũ phàng với con thế được không…Thì ra câu hỏi han của mẹ chỉ là tiêu đề để mở đầu cho một âm mưu…Con không biết là mẹ cũng thích “tự sướng” thế này…Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, có phải bố mẹ nhặt con ở bãi rác về không…?Và chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện thôi.

Ảnh: tổng hợp
Theo Yan

BÌNH LUẬN