Bộ tranh kể lại những bí mật đúng nhất, sâu thẳm nhất trong mỗi người!

0
2219

Thật tuyệt khi có thể được nói ra. Dù là với người xa lạ. Đó là thông điệp ý nghĩa của bộ tranh này.

Bất kỳ ai cũng có trong mình những tâm tư mà không thể nói ra. Đó gọi là , là góc khuất của mỗi người. Đó là những suy nghĩ ngày qua ngày, mà nếu không được thổ lộ, có thể nó sẽ ăn mòn người ấy từ nay đến cuối đời.

Vì lẽ đó, mà họa sỹ người Philippines – Terence Eduarte – đã thực hiện một dự án nhỏ. Cô vẽ một kèm câu chuyện của những bạn bè xung quanh mình cũng như những người lạ mặt trên khắp thế giới được gửi tới. Đó là một chuỗi những bí mật ẩn danh, nhưng hầu như, ai cũng thấy mình trong những mẩu chuyện nhỏ ấy. Đó có thể là quá khứ bị xâm hại, là nỗi hối hận vì đã không dành thời gian cho người thân yêu, là những nỗi đau đớn trong tình yêu hoặc bị bỏ rơi trong tình bạn… Đó là , và những nỗi đau đó giúp chúng ta trưởng thành.

Thật tuyệt khi có thể được nói ra. Dù là với người xa lạ. Đó là thông điệp ý nghĩa của bộ tranh này.

”Tuần trước là sinh nhật tuổi 28 của tôi. Không một tin nhắn chúc mừng nào từ bạn bè và người thân. Nên khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi đã ngồi ngoài hiên và khóc lặng lẽ. Con chó mà tôi nuôi bỗng đến bên cạnh, rên ư ử, như muốn khóc cùng tôi. Dường như đó là điều tuyệt vời nhất mà ai đó đã làm, dành tặng riêng tôi” .”Hôm đó, tôi muốn tới bệnh viện thăm bà. Nhưng đường xa, mà tôi thì quá lười. Ngày hôm sau, bà mất””Tôi sợ cảm giác mình không còn quan trọng nữa. Tôi biết là không nên hy vọng gì nhiều. Nhưng thật đau đớn khi nhận ra, người khác tìm đến mình khi họ cần thứ gì đó, chứ không phải vì chính bản thân mình””Tôi bị chuốc thuốc và cưỡng hiếp bởi một người quen biết. Tôi không thể kể với ai, vì sợ bị đổ lỗi rằng mọi thứ là do mình. Nhưng ngày qua ngày tôi nhận ra, mình thật sự đang đổ lỗi cho chính mình”.”Tôi viết thư cho bạn gái mỗi ngày. Cho đến khi căn bệnh phổi cướp em khỏi tay tôi”.”Tôi bị bạn bè xa lánh bởi họ nghĩ tôi Gay. Tôi cố gắng giải thích và phủ nhận. Nhưng rồi tôi cũng tự hoài nghi chính mình. Rồi trở nên lạc lối giữa chính bản thân và những bạn bè”.”Tôi luôn nghĩ về điều mà người khác nghĩ về mình Thói quen đó thật tệ”.”Tôi muốn nghĩ tới những điều tốt đẹp trong một con người. Nhưng sự thật là Loài người đa số đều đáng sợ… Và tệ hại”.”Tôi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì những gì mình có được trong đời. Nhưng sâu thẳm trái tim, luôn có một lỗ hổng màu đen. Những nỗi đau nằm ở đó. Và tôi sống với nó. Ngày qua ngày”.”Có rất nhiều lời đồn đại về sự hư hỏng của tôi. Rằng tôi không còn ”zin” . Nhưng tôi chẳng buồn đính chính. Sự thật là tôi còn chưa từng hôn ai ”.”Tôi không thích đứa bạn thân của tôi chơi thân với đứa khác”.”Cách đây nhiều năm, tôi căng thẳng và tồi tệ đến mức đã chôm một cuộn giấy vệ sinh ở văn phòng mang về nhà Chẳng để làm gì ”.”Tôi không biết mình muốn gì nữa”.”Tôi luôn là người bị bỏ rơi trước trong các mối tình. Tôi nghĩ rằng mình ổn. Nhưng khi đêm về, tôi thường khổ sở với các câu hỏi: Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi không đáng để có một mối quan hệ lâu dài ư?”.”Tôi là người trông rất hoàn hảo. Nhưng sự thật là chẳng có gì hoàn hảo cả. Thật lố bịch”.”Tôi không có tài khoản Instagram, nhưng tôi vẫn sử dụng nó để stalk anh ấy… Trông anh ấy sống rất vui. Tôi thì không…”.”Mối tình đầu của tôi là chuỗi ngày bị bạo hành cả về thể xác lần cảm xúc. Cuối cùng nõ cũng kết thúc. Và phải rất lâu sau, tôi mới quen với sự thật rằng: Tình yêu thật sự rất khác những gì mà tôi từng trải qua” .”Tôi rất hay làm quá mọi chuyện, và khiến mình trở nên nổi bật trong đám đông. Vì tôi không muốn bị lãng quên”.”Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn khi ngồi cùng bạn bè mình. Cảm giác như ‘người thừa’ vậy”.”Tôi thường xuyên quan tâm, hỏi han bạn bè mình rằng, họ có đang ổn không. Nhưng hầu như chẳng ai làm vậy với tôi”.”Tôi có chơi một trò chơi tình ái với một chàng trai. Sau khi trò chơi kết thúc, cả hai quay về cuộc sống thật. Tôi nhận ra là mình yêu anh ta từ bao giờ rồi”.”Một nửa số bạn của tôi là người mà tôi ước gì mình chưa từng gặp họ”.”Tôi từng nói với em bé trong bụng tôi rằng: ”Mẹ chưa sẵn sàng để yêu thương con”. Ngày hôm sau, tôi đi phá thai”.

Nguồn: Boredpanda

BÌNH LUẬN