Bí ẩn kinh hoàng đằng sau chiếc dreamcatcher không phải ai cũng biết

0
2548

Nhưng thời gian trôi đi, số lượng người thổ dân Ojibwe bị thu hẹp dần đồng nghĩa với việc những vị pháp sư theo ấy mà ngày một ít đi. Khi con người sử dụng những chiếc ấy càng nhiều, lại không có những vị pháp sư giúp trấn yểm thì nguy hiểm càng rình rập nên người dân đã cố tiêu hủy chúng.

Những bí ẩn “kinh hoàng” đằng sau chiếc dreamcatcher xinh đẹp và mơ mộng khiến nhiều người không khỏi “giật mình”.

Cách đây hơn 3 năm, còn nhớ khi cơn sốt Kim Tan và càng quét châu Á, các bạn trẻ khắp nơi “rần rần” đua nhau săn lùng những “chiếc lưới bắt giấc mơ” – dreamcatcher.

Những “chiếc lưới bắt giấc mơ” trở nên vô cùng nổi tiếng với các bạn trẻ sau bộ phim The Heirs (Người thừa kế).

Hình ảnh một chiếc vòng tròn được đan lưới tỉ mẩn ở giữa lại được gắn thêm những sợi lông vũ, chuỗi hạt đủ màu sắc đong đưa bên dưới trông vô cùng lạ mắt càng “hút hồn” giới trẻ. Ngoài ý nghĩa làm đẹp, các bạn còn treo những chiếc dreamcatcher nơi đầu giường với mong muốn chúng sẽ giúp chăm sóc những giấc ngủ cho các bạn.

Những chiếc vòng lưới xinh xắn này đua nhau “hút hồn” giới trẻ.

Thực chất, những “chiếc lưới bắt giấc mơ” không còn xa lạ gì với người thổ dân bản địa châu Mỹ bởi nó bắt nguồn từ những người Thổ dân Ojibwe. Từ rất xa xưa, dreamcatcher là chiếc vòng thủ công được uốn từ nhánh cây liễu rồi được đan lưới ở giữa và trang trí thêm lông vũ và chuỗi hạt. Những chiếc vòng lưới này thường được treo đầu giường trẻ con để giúp gạn lọc bỏ những cơn ác mộng, để nó tan biến vào sớm mai, còn những giấc mộng đẹp thì theo lông vũ trôi vào giấc ngủ của trẻ.

Trông thì có vẻ giống nhau nhưng có hay không lỗ tròn mới chính là quyết định ý nghĩa của chiếc vòng.

Nhưng không phải ai cũng biết được, dreamcatcher thật ra có hai loại: một loại đan lưới kín có ý nghĩa như trên và một loại khác thường to hơn, cầu kì hơn có một lỗ tròn nhỏ ở chính giữa. Và đằng sau lỗ tròn nhỏ đó là cả một bí mật đáng sợ…

Đây chính là chiếc vòng lưới có cái lỗ nhỏ hút tên quỷ dữ vào…

Trong truyền thuyết của bộ tộc Ojibwe từng nhắc đến những con quỷ mang tên Winanimiziwins chuyên đi ăn giấc mơ của người lớn và trẻ nhỏ. Để giúp ngăn chặn con quỷ dữ này phá hoại giấc ngủ mà những người thổ dân đã quyết định làm những chiếc lưới với một cái lỗ nhỏ ở chính giữa. Khi những con quỷ sẽ bị lông vũ dẫn dụ đến chiếc vòng sẽ bị hút vào trong cái lỗ đấy không thoát ra được. Các pháp sư cao tay sẽ trấn yểm chiếc vòng và nhốt bọn chúng trong ấy mãi mãi.

Nhưng thời gian trôi đi, số lượng người thổ dân Ojibwe bị thu hẹp dần đồng nghĩa với việc những vị pháp sư theo ấy mà ngày một ít đi. Khi con người sử dụng những chiếc dreamcatcher ấy càng nhiều, lại không có những vị pháp sư giúp trấn yểm thì nguy hiểm càng rình rập nên người dân đã cố tiêu hủy chúng.

Con quỷ Winanimiziwins chuyên đi bắt giấc mơ con người trong truyền thuyết.

Vào năm 2011, người ta tìm thấy một văn tự của bộ tộc da đỏ này, trong đó có vài dòng đã được dịch ra như sau: “Chừng nào những vòng xoáy còn niêm kín, chúng (Winanimiziwins) không thể quay về thế giới này. Nhưng nếu những chiếc vòng (bắt giấc mơ) tập hợp lại, chúng sẽ biết (rằng bùa yểm đã yếu đi) và chúng có thể phá vỡ vòng xoáy để quay lại chén sạch những giấc mơ và cả tính mạng chúng ta”.

Trước những văn tự này, nhiều người không khỏi tỏ ra hoang mang. Có ý kiến tiêu cực nhận xét: “Thử tưởng tượng một ngày con người vô tư sử dụng những chiếc vòng lưới nguy hiểm ấy. Khi các vòng này được tập hợp lại, sức mạnh của các con quỷ đáng sợ càng tăng lên cùng với sự đói khát lâu ngày, những bùa yểm thì yếu đi. Và khi bọn quỷ thoát ra được thì có lẽ cả thế giới sẽ phải đối mặt với một nguy cơ bị bọn chúng ăn sạch giấc mơ và gây hại đến chính mạng sống”.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng những văn tự cổ của bộ tộc da đỏ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, dreamcatcher không có khả năng ảnh hưởng nguy hiểm ghê gớm cũng như giúp người ta ngủ ngon đến vậy, thay vì dùng những chiếc lưới bắt giấc mơ thì nên tin tưởng vào tâm sinh lí tự nhiên thì hơn.

Nhiều người cho rằng thay vì sử dụng dreamcatcher, người ta nên tin vào tâm sinh lí tự nhiên và không nên cố can thiệp vào giấc mơ.

Ảnh: Internet

BÌNH LUẬN