Bất ngờ “chân tướng” của loạt ảnh cổ xưa đầy rùng rợn và quái đản

0
633

Tất cả mang đến một luồng gió mới, , độc đáo và cũng không kém phần… kinh dị.

Phong cách nghệ thuật gì mà rùng rợn, quái đản thế này nhỉ?

Susana Blasco là một nhà thiết kế đồ họa kiêm họa sĩ tại Bilbao (Tây Ban Nha). Các tác phẩm của cô mang thiên hướng siêu thực, một số tác phẩm thường có nét ám ảnh dai dẳng đến người xem. Điều này được thể hiện rất rõ trong loạt sản phẩm mang tên “Antiheroes” được Susana thực hiện từ hồi năm 2014.

Những hình ảnh trong loạt tranh có vẻ “điên rồ” này của Susana này l à kết quả của quá trình kết hợp giữa những bức ảnh chân dung thời xưa với các vật dụng thường ngày. Tất cả mang đến một luồng gió mới, sáng tạo, độc đáo và cũng không kém phần… kinh dị.Trông cứ như người ngoài hành tinh hay quái vật đột biến trong các bộ phim viễn tưởng của Hollywood.Mặt nạ siêu anh hùng?Một cậu bé với chiếc “mặt nạ” chuột Mickey từ chiếc chìa khóa cũ.Khuyến cáo những ai mắc hội chứng sợ những cái lỗ (trypophobia) đừng nên xem ảnh này.Đôi lúc, những thứ nhuốm màu thời gian lại mang đến cảm giác bất an cho con người.Người đàn ông không đầu.Có lẽ đây là tác phẩm ám ảnh nhất.Tác phẩm lấy cảm hứng từ poster phim “Sự im lặng của bầy cừu”.Cứ như một chứng bệnh quái ác đã ăn mòn gương mặt của người đàn ông ấy, để lại một cái lỗ sâu hoắm cùng sự lặng im đến chết người.Gia đình người ngoài hành tinh?Và cụ bà với mái đầu bắp rang bơ “thời thượng”.Có lẽ bạn đã hiểu vì sao trông cô em gái lại hãi hùng đến như vậy.

Theo Yan

BÌNH LUẬN