Bật khóc với hình ảnh những chú chó buồn bã đợi chủ trên phố

0
1060

Còn thương người ta tìm cách, hết thương người ta tìm cớ.

Có thể gọi loài chó chính là người bạn trung thành nhất với con người. Thế nhưng, khi không được cần tới nữa, chúng sẽ bị chính chủ nhân của mình bỏ rơi giữa đường phố cho đến chết. Để lên án sự nhẫn tâm và vô cảm của loài người, anh Andy, người Ireland đã lập nên trang “Sad Dogs Outside Shops” (tạm dịch: Những chú phía bên ngoài cửa hiệu) trên Facebook nhằm chia sẻ hình ảnh thương tâm của những chú chó “mồ côi chủ” khắp nơi trên thế giới.
Là một người yêu động vật nên khi nhìn thấy những chú chó đáng thương bị cột trên đường phố Úc, Andy đã không khỏi động lòng trắc ẩn. Anh nghĩ rằng, mình phải làm điều gì đó trước hết là để cứu sống chúng, sau mới là thay đổi suy nghĩ của con người. Vậy là sau vài năm đi vào hoạt động, dự án của Andy cũng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng những người yêu chó khắp nơi trên thế giới.
1. Ông chủ đang bận làm gì, sao không đến đón con?

2. Bố mẹ bảo chỉ đi một lát thôi mà, sao 2 ngày rồi vẫn không quay lại đón mình?

3. Mình nhớ nhà, nhớ ông bà chủ…

4. Ở đây, lạnh và đói lắm cậu chủ ạ.

5. Mình đã đếm đến 100 lần 100 rồi mà vẫn không thấy cô chủ quay lại.

6. Còn thương người ta tìm cách, hết thương người ta tìm cớ.

7. Mình sẽ phải đếm hết bao nhiêu mùa đông nữa mới được quay về nhà cũ đây?

8. Tuyết ngoài trời chắc cũng không thể nào lạnh bằng trái tim của con người đâu.

9. Chờ đợi một người phải chăng là lầm lỗi?

 

Nguồn: GotIt

BÌNH LUẬN