Sững sờ trước những bức tượng đường phố “chỉ có 1 mà không có 2

0
2100

Được biết, đây là tác phẩm mô phỏng hình dạng thủy ngân và hiện tại đang là điểm đến thu hút du khách.

Được ra đời với lí do trang trí đường phố hay đánh dấu một sự kiện đáng nhớ. Thế nhưng theo thời gian, những này đã trở thành một phần của văn hóa, và là điểm tham quan mà du khách không thể bỏ qua.

Les Voyageurs (Marseilles, Pháp): tác phẩm của Bruno Catalano, một người không trọn vẹn, chừa chỗ cho trí tưởng tượng của người chiêm ngưỡng nó. Có thể thấy những phần cơ thể còn khiếm khuyết đó, cũng chính là những thứ ta đã bỏ lại đằng sau.
The Shoes On The Danube Bank (Hungary): một tác phẩm tưởng chừng đơn giản đến từ hai nghệ sĩ Can Togay và Gyula, đã khiến bao người xúc động khi nhớ đến hình ảnh những người Do Thái để lại giày của họ trên bờ sông, trước khi bị bắn, trong cuộc diệt chủng ở Hungary.

The Unknown Official (Reykjavik, Iceland): bức tượng làm từ đồng và đá được Tómasson xây dựng năm 1993. Tượng mô tả một công chức đang bước đi khoan thai, dẫu đang mang một tảng đá lớn trên người. Điều này thể hiện cuộc sống của một con người giữa thế giới biệt lập, anh ta và những người xung quanh không thể trò chuyện được với nhau.

Transcendance (Portland, Oregon, Mỹ): chú cá hồi dài 3,3 m xuyên thủng bức tường này được Keith Jellum đúc hoàn toàn thủ công. Ngoài ra, du khách cũng có thể nhìn thấy những bức tượng cá hồi lao lên không trung ở thác Willamette, cách không xa.

Nelson Mandela (Howick, Nam Phi): tác phẩm đến từ nghệ sĩ Marco Cianfanelli được đặt dọc đường R103, nơi mà trước đây Mandela bị bắt giữ vào năm 1962.

Digital Orca (Vancouver, Canada): lấy nguồn cảm hứng từ số hóa, tác phẩm của Douglas Coupland hình thành từ những khối vuông tương phản và trở thành điểm tham quan hút khách.

First Generation (Singapore): quần thể tượng của Chong Fah Cheong được đặt bên bờ sông Singapore, gần khách sạn Fullerton, khiến nhiều người phải thốt lên kinh ngạc vì sự uyển chuyển và tinh tế của nó.

The Architectural Fragment (Melbourne, Australia): tác phẩm từ Petrus Spronk tượng trưng cho sự sụp đổ của nền văn minh bị chôn vùi trước cửa thư viện Victoria.

Cloud Gate (Chicago, Mỹ): công trình khổng lồ này là đứa con tinh thần của Anish Kapoor, có trọng lượng lên đến 110 tấn được đặt tại công viên Millennium. Được biết, đây là tác phẩm mô phỏng hình dạng thủy ngân và hiện tại đang là điểm đến thu hút du khách.

Ảnh: Internet.

BÌNH LUẬN