Ngôi trường kỳ lạ có một thầy hai trò ở Trung Quốc

0
703

Từ năm 1981, trường bắt đầu thiếu giáo viên nghiêm trọng. Thầy Jinhua lúc đó mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, tự nguyện về trường dạy.

Một gắn bó nghề dạy học suốt 35 năm tại ngôi trường chỉ có hai . Giáo viên này khẳng định chỉ cần có người theo học, thầy tiếp tục lên lớp.

Theo Nhân dân Nhật báo, trường Tiểu học Muqiao nằm ở làng dân tộc thiểu số Guantang thuộc Trùng Khánh, Trung Quốc. Trường chỉ có một thầy giáo và hai học sinh.

Vị giáo viên duy nhất của trường – thầy Yang Jinhua – đã làm việc tại đây trong 35 năm. Hai học trò đều là học sinh lớp 1 và khát khao học chữ.

Ngôi trường nằm trên núi, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

 Không chỉ dạy học, thầy Jinhua còn chăm lo cuộc sống hàng ngày cho học trò. Ảnh: Xinhua.

Không chỉ dạy học, thầy Jinhua còn chăm lo cuộc sống hàng ngày cho học trò. Ảnh: Xinhua.

Từ năm 1981, trường bắt đầu thiếu giáo viên nghiêm trọng. Thầy Jinhua lúc đó mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, tự nguyện về trường dạy.

Từ đó đến nay, thầy từ chối cơ hội thuyên chuyển đến trường khác có điều kiện tốt hơn. Nam giáo viên kiên trì ở lại trường, gắn bó với việc dạy học ở đây suốt 35 năm.

Thầy cùng ăn và chơi với các em, đồng thời sửa lại con đường đến trường nhằm giảm bớt nguy hiểm cho học sinh khi đi học trên đường núi.

Hiện tại, ở tuổi 53, thầy Yang Jinhua rất tâm huyết với nghề. Thầy khẳng định chỉ cần trường có học sinh, thầy chắc chắn sẽ ở lại, tiếp tục dạy các em nên người.

BÌNH LUẬN