Loạt tranh 3D sống động như thật dù chỉ được vẽ bằng bút chì, không thể tin vào mắt mình được nữa

0
4296

Khi các chủ thể trong tranh “nhảy ra ngoài” đời thực và tương tác với chính chàng họa sĩ.

Bạn sẽ không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến những chủ thể từ trong tranh “nhảy ra ngoài” đời thực.

Họa sĩ minh họa người Ý Alessandro Diddi đã dùng tài vẽ tranh bằng bút chì cùng bộ óc của mình để tạo ra những bức sống động như thật. Ngoài hiệu ứng ánh sáng và tô bóng, Alessandro còn sử dụng nhiều đạo cụ khác, thậm chí cả bàn tay và cây bút vẽ của anh, để khiến các chủ thể trong tranh “sống dậy” khi được nhìn từ một góc độ khác.

Khi các chủ thể trong tranh “nhảy ra ngoài” đời thực và tương tác với chính chàng họa sĩ.

Chia sẻ về các bức vẽ của mình, Alessandro cho biết: “Tôi muốn tranh của mình truyền tải thông điệp rằng cặp mắt có thể đánh lừa tâm trí bạn, khiến bạn tin rằng có những chiều không gian khác đang tồn tại, mặc dù sự thật thì không phải như vậy.”

Ngoài ra, chàng họa sĩ còn nhấn mạnh việc “không nhất thiết phải cần đến ‘đao to búa lớn’ hay quá nhiều thứ cầu kỳ, bạn vẫn có thể tạo ra được điều gì đó thú vị. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một cây bút chì và vật liệu nào đó để vẽ lên thôi, thế là bạn đã tạo ra một điều diệu kỳ rồi.”

Hãy cùng ngắm qua những tác phẩm đã chứng minh cho lối suy nghĩ độc đáo này của Alessandro nhé.

Làm thế nào có thể tạo ra lớp sóng y hệt như thật vậy cơ chứ?Tranh tự họa của chính họa sĩ và trong tranh, anh chàng cũng đang vẽ mình ngoài đời.Thò tay vào như vậy có làm con cá vàng sợ không? Hay sẽ bị nó cắn?
Óc sáng tạo vô biên đã giúp chàng họa sĩ đưa đời thực vào tranh và đưa tranh ra ngoài đời thực. Từ nàng tiên cá, rồng lửa cho đến sóc và rắn, tất cả đều trở nên có sinh khí qua bàn tay tài hoa của Alessandro.Chiếc cốc vẽ có thể được dùng để rót nước thật vào luôn.Cơ quan bí mật phía sau bức tường được hé lộ.Được cầu hôn theo cách này thì các cô nàng có thích thú không nhỉ?Bàn tay ngoài đời thì bình thường, vào đến trong tranh thì lại thành ra kinh dị thế kia. Chỉ với một cây bút chì và một cục gôm, cầu cống đền đài gì cũng “xây dựng” được hết.

(Ảnh: Alessandro Diddi)
Theo Yan

BÌNH LUẬN