Loạt hình ảnh phô bày sự thật nghiệt ngã của cuộc sống thời hiện đại

0
2863

Trong cuộc sống bao giờ cũng có những kẻ nhẫn tâm cướp đi của bạn mọi thứ và làm cho bạn tin rằng họ đang bảo vệ bạn, đang giúp bạn được an toàn.

Mạng xã hội thật ra chỉ là nơi buôn dưa lê, bán dưa chuột, ấy thế mà cũng có những kẻ sẵn sàng tin vào bất cứ thứ gì được nói ra trên đó.

Có những người mẹ một đời còng lưng khổ cực chỉ để phục vụ cho những đứa con lười biếng, mải mê chơi bời, hưởng thụ.

Nếu con cừu có chết vì cú rơi thì ít ra nó cũng đã từng sống với niềm hi vọng rằng nếu nhảy xuống, nó sẽ được tự do. Là nó quá dũng cảm hay đã quá ngốc nghếch?

Có những kẻ cả đời chỉ chực ăn trên đầu trên cổ người khác, thậm chí ăn của cả người nghèo đói, ăn cả giấc mơ đói của họ.

Tri thức đang bị công nghệ bao vây, và chỉ cần một phút mất cảnh giác, bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon của nó.

Mạng xã hội hiện đã trở thành một căn bệnh, đồng thời cũng trở thành phương tiện chữa bệnh.

Trong cuộc sống bao giờ cũng có những kẻ nhẫn tâm cướp đi của bạn mọi thứ và làm cho bạn tin rằng họ đang bảo vệ bạn, đang giúp bạn được an toàn.

Xin cảm tạ đấng tối cao vì đã ban cho chúng con những chiếc máy thông minh và nguồn sóng wifi thật mạnh mẽ, amen!

Để sống một cách bình yên, hãy ngắt kết nối.

Một kẻ nghiện mạng xã hội thì cũng có khác gì một kẻ tàn tật với cuộc sống và số phận của chính mình.

Kiến thức chính là nguồn sáng đưa đường dẫn lối con người thoát khỏi ốc đảo của sự tăm tối, u mê, đồng thời nó còn đem ánh sáng văn minh đến cho nhân loại.

Đỉnh cao nhất bao giờ cũng là thử thách khó vượt qua nhất.

Những rắc rối trong cuộc sống một phần là do chính bản thân mình chuốc lấy. Thích một điều gì đó là một chuyện, bản thân bạn có phù hợp với nó không lại là chuyện khác.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ và những chiếc đã trở thành ngục tù vây lấy tâm hồn con người, và là cánh cổng duy nhất giúp con người hướng ra thế giới.

Tri thức sẽ giúp con người sống sót qua mọi hiểm nguy. Và tất cả những gì chúng ta được học đều vô cùng nhỏ bé.

Đến một lúc nào đó, khi thiên nhiên và môi trường bị hủy hoại nặng nề, ngay cả đại dương cũng không còn nữa. Tất cả những gì mà con người ở thế hệ sau biết được đều chỉ là nhân tạo.

Cuộc sống bao giờ cũng có những chướng ngại khiến ta rơi vào bế tắc hay thất bại, quan trọng là ta đủ tỉnh táo để nhận ra nó và đủ khéo léo để vượt qua nó.

Truyền hình là liều thuốc độc mà chúng ta vẫn vui vẻ thưởng thức mỗi ngày.

Thế giới chúng ta đang sống đã bị hủy hoại nặng đến nỗi màu xanh và hòa bình chỉ còn nằm trong trí tưởng tượng.

Có những người sử dụng trí tuệ để làm những việc có ích cho đời thì cũng có những kẻ sử dụng trí tuệ để làm việc ác.

Tính mạng của con người chỉ là trò chơi của tử thần, đặc biệt khi bản thân bạn không biết quí trọng tính mạng của chính mình.

Truyền hình là thứ sẽ giết chết trí tuệ.

Không phải lúc nào nghèo cũng đi đôi với khổ, miễn là bạn biết tự tạo ra niềm vui cho bản thân mình.

Nguồn: GotIt

BÌNH LUẬN