Khi hội nhà giàu Trung Quốc cũng muốn so độ chiệu chơi với Dubai

0
767

Những cậu ấm cô chiêu đến từ này ngày càng có nhiều chiêu khoe mẽ rất “sốc hàng” trên Instagram.

Siêu xe không chỉ để chạy mà còn để… “leo lên đầu lên cổ” đứng.

Cọp thì cũng chỉ thuộc họ nhà mèo thôi mà.

Tiền thôi mà, đếm bằng cọc chứ chẳng phải đếm từng tờ đâu.

Chỉ là mấy cái vòng và cái đồng hồ vàng đính kim cương thôi mà.

Một tấm thẻ ấy tượng trưng cho bao nhiêu là tiền thì phải.

Chủ yếu là khoe xe, đừng để ý thêm bộ vòng và nhẫn vàng trên tay.

Thay vì sử dụng tràng kỷ thì em gấu bông khổng lồ này cá tính hơn hẳn.

Chỉ là trực thăng thôi, con nào cũng có một chiếc ấy mà.

Xế sang là để đạp lên mà ngồi.


Ai mê giày mà lại chẳng có một bộ sưu tập thế này, phải không? Chỉ khác ở… đẳng cấp và giá tiền thôi.

Tạo dáng gợi cảm bên bể bơi tầng thượng, phóng tầm mắt ra đại dương xanh bao la.

Đây chỉ mới là xe của… cún cưng thôi nhé.

Chỉ sở hữu 2 chiếc chìa khóa siêu xe thôi, cũng chẳng có gì là to tát.

Hột xoàn nhà này hẳn là đong bằng lon thật rồi.

Biệt đội siêu xe áo trắng “thần thánh”

Phiên bản iPhone mạ vàng giới hạn, chỉ có 300 chiếc thế này trên thế giới.

Có những người buồn chán lại ra… máy bay riêng tạo dáng, check in.

Món trứng cá muối… bao đắt nhất thế giới

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN