Điểm qua những bức ảnh về hạnh phúc sót lại trong đống đổ nát chiến tranh

0
1316

Những bãi đổ nát, khói bụi và máu me cứ thường trực ám ảnh họ như một cơn ác mộng chẳng biết đến khi nào có thể tỉnh giấc.

Tưởng chừng chỉ có đau buồn và nước ở lại trong bãi đổ nát của . Nhưng, sâu hun hút trong những đống gạch vụn, những nụ cười vẫn còn ở lại.

Chiến tranh đã đem đến biết bao nhiêu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần cho các nạn nhân vô tội phải hứng chịu. Những bãi đổ nát, khói bụi và máu me cứ thường trực ám ảnh họ như một cơn ác mộng chẳng biết đến khi nào có thể tỉnh giấc. Mặc dù chiến tranh cứ cố lấy đi nước mắt của mỗi con người nhưng những nạn nhân đã bắt đầu làm quen với nó và biến những giọt nước mắt thành nụ cười và hi vọng khiến chúng ta phải giật mình ngỡ ngàng.

Giờ tắm ở dải Gaza
 Đây là bức ảnh nổi tiếng và thu hút hàng triệu người theo dõi vì sự xúc động mà nó đem lại. Tưởng chừng trong đống đổ nát sau một trận oanh tạc ở dải Gaza sẽ làm tắt lịm hết mọi niềm vui, thế nhưng Salem Saudi (30 tuổi) đã dùng chiếc bồn còn sót lại để tắm cho cô con gái Layan cùng cháu gái Shayma (5 tuổi) để đem lại niềm vui con trẻ bình dị cho chúng. Nhìn nụ cười ấy, ai ai cũng đã tưởng rằng nơi đây hình như chưa từng có chiến tranh.

Giáng sinh vui vẻ
 Những bức ảnh này là mô tả chân thật về một đem đến nụ cười cho những nạn nhân chiến tranh, đặc biệt là trong vùng chiến. Nhiều nhóm người đã cùng chung tay để tổ chức một đem giáng sinh tuyệt vời, họ đi phát quà và làm cây thông trang trí trên mọi nẻo đường, mặc dù có thể những cây thông là hàng rào kẽm gai đáng sợ.

 Lớp học
 Nhiều người đã có các cảm xúc khác nhau khi nhìn thấy bức ảnh này, nhưng tất cả đều sẽ có một cảm xúc duy nhất sau cùng đó là xúc động. Đây là một lớp học đã bị phá hủy sau một trận càn, nhưng thầy và trò ở đây vẫn không từ bỏ mà vẫn quyết tâm thắp sáng niềm tin bằng tri thức để cải tạo nơi địa ngục mà mình đang sống.

Con ngủ cùng ba mẹ Đây là hình ảnh khi xem ai cũng phải nổi cả da gà. Một đứa bé ngủ giữa 2 ngôi mộ sau khi mất cả cha và mẹ sau một vụ tấn công. Điều khiến người xem rơi nước mắt vì đứa bé quá ngây thơ mà hồn nhiên say giấc trước sự hoang tàn của tội ác chiến tranh gieo rắc bất hạnh lên cuộc đời mình.

Công viên hoang tàn
 Hai đứa trẻ chơi đùa bằng những vật dụng cũ nát tự chế. Niềm vui của trẻ nhỏ chỉ đơn giản là chơi đùa và sống trong một khung cảnh bình yên của tuổi thơ. Những nụ cười của hai đứa trẻ khiến cho không ít người phài nhìn lại về những gì con người đã gây nên cho thế giới này.

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN